Có 40 kết quả :

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mong muốn mong muốn Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ảnh: P.V

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ tạm dừng trục xuất người Việt

TPO - Ngày 6/12, trả lời câu hỏi về việc mới đây truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump tạm dừng việc trục xuất khoảng 8.000 công dân Mỹ gốc Việt, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận năm 2008.
Xem nhà vô địch thế giới Cung Le luyện tập võ thuật tại TPHCM

Xem nhà vô địch thế giới Cung Le luyện tập võ thuật tại TPHCM

TPO - Võ sỹ lừng danh người Mỹ gốc Việt Cung Le (tên Việt Nam là Lê Cung) đề nghị trò chuyện bằng Tiếng Việt, dù anh không thông thạo tiếng mẹ đẻ. "Tôi tự hào là người Việt Nam. Tôi đã thi đấu hết sức có thể để giành chiến thắng vì luôn ý thức mình là người Việt" - Cung Le giải thích 
Mỗi tháng XO Tours hướng dẫn cho 800-900 khách nước ngoài. Ảnh: VnExpress

Việt kiều Mỹ kinh doanh xe ôm áo dài ở Sài Gòn

Được trang tư vấn du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu thế giới Tripadvisor (Mỹ) xếp thứ nhất trong 191 hoạt động du lịch ở TP HCM, XO Tours là công ty đầu tiên ở Việt Nam khai thác tour xe gắn máy do các cô gái mặc áo dài chở khách tham quan.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao dự án xử lý rác hiện đại của ông David Dương ở TPHCM trong chuyến thăm đầu năm 2014. Ảnh: L.N

Ra đi để trở về - Nhìn từ một doanh nhân Việt kiều

TP - Đầu tư về quê hương, đối với ông David Dương - Việt kiều Mỹ đó là mong muốn góp chút sức mình cho nơi chôn nhau cắt rốn. Bảy năm khi bắt đầu đổ tiền vào dự án Khu Liên hợp xử lý Chất thải rắn Đa Phước tầm cỡ Đông Nam Á ở TPHCM, giờ đây ông David Dương “tự phục mình” bởi quyết định này là đúng đắn.
Đòi quà

Đòi quà

TP - Một đại gia Việt kiều Mỹ suốt mấy năm hay tích cực “đòi quà” cô vợ cũ, một cựu người mẫu đình đám. “Quà” là khối bất động sản lên tới gần 300 tỷ đồng mà ông này cho rằng đó là tài sản của mình. Vụ việc nhùng nhằng, người ngoài đọc báo chí, nhìn vào chẳng biết đâu mà lần. Mỗi nơi nói một phách.