TPO - Dù đã ly hôn, Vân Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng) vẫn cố gắng cùng đưa các con đi chơi. Trong khi đó, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) không đành lòng nhìn con gái ly hôn trong đau khổ nên đã đến mở lời mong thông gia có thể vun vén. Đáp lại, bà Hiền (NSND Lan Hương) tỏ thái độ khinh khỉnh, mắng bà Nga "dai như đỉa". Thương ngày nắng về P2 tập 25 phát sóng 21h40 tối 30/5 trên VTV3.
TPO - NSND Lan Hương chia sẻ cách để vượt qua cái bóng của vai bà Phương (Sống chung với mẹ chồng) và phản ứng của khán giả khi gặp "bà Hiền" ở ngoài đời thực…
TPO - NSND Lan Hương cho biết, bà mẹ chồng ồn ào, ích kỷ, luôn làm khó con dâu và bao bọc con đẻ đến mù quáng sẽ phải trả giá cho những sai lầm đã gây ra.
TPO - Sau khi Vân Khánh (Lan Phương) bị chị chồng bày mưu hãm hại, chuyện ly hôn của Khánh- Đức chỉ còn là chuyện ngày một, ngày hai. Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất, Vân Khánh vẫn còn mẹ Nga (NSƯT Thanh Quý), còn cậu và các em. Cả nhà bà Nga đã dang tay đón cô trở về.
TPO - Sang nhà con trai ở, bà Hiền (NSND Lan Hương) bắt đầu kêu ca, than phiền vì phải chăm hai cháu nội. Bà cũng bóng gió nói rằng mình đang thiếu tiền trong khi các cháu đòi mua quà bánh khiến Vân Khánh (Lan Phương) khó xử.
TPO - Trong tập tiếp theo của "Thương ngày nắng về", chuyện tình cảm của Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú) có bước tiến lớn khi Trang đã thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình dành cho Duy. Còn trong gia đình Vân Khánh (Lan Phương), sóng gió thực sự bắt đầu đến khi mẹ chồng và chị chồng dọn về sống chung với vợ chồng cô.
TPO - NSƯT Đỗ Kỷ chính thức về nghỉ hưu ở tuổi 61, sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương- bà xã của Đỗ Kỷ chia sẻ những hình ảnh ấm áp trong buổi liên hoan chia tay của NSƯT Đỗ Kỷ và các đồng nghiệp.
TPO - Bất chấp tuổi tác và vai diễn không thể bình dân hơn, bà Nga “Thương ngày nắng về” vẫn là nhân vật được người xem dành nhiều tình cảm. Mới đây, chỉ bằng vài hành động nhỏ nói hộ tiếng lòng của khán giả, bà Nga đã chắc chắn xác định vị trí “được yêu nhất” trong phim.
TPO - "Thương ngày nắng về" đang là bộ phim truyền hình giờ vàng được yêu thích của VTV và gây chú ý bởi 3 cặp đôi chính Khánh – Đức, Trang – Duy và Vân – Phong.
TPO - Bà Xuân (Quách Thu Phương) có thêm cơ hội để hiểu lòng mẹ chồng hơn. Xuân khóc khi bà Dần (NSND Như Quỳnh) nhắc lại chuyện chiều con dâu năm xưa. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 40 phát sóng 21h tối 22/9 trên VTV1.
TPO - Bà Xuân (Quách Thu Phương) chạy đi tìm hiểu sự thật việc tiền từ thiện không đến tay người thụ hưởng, không ngờ bị đánh tơi tả. Phương Nam (Phương Oanh) kịp thời có mặt, đỡ đòn cho mẹ chồng. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 33 phát sóng 21h tối 13/9 trên VTV1.
TPO - Bà Xuân (Quách Thu Phương) vô tình tiếp tay cho kẻ xấu ôm tiền từ thiện bỏ trốn, bị chửi rủa và đánh đập. Phương Nam (Phương Oanh) nắm bắt rất nhanh, cứu nguy cho mẹ chồng. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 33 phát sóng 21h tối 13/9 trên VTV1.
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) danh chính ngôn thuận ở bên Hoàng Long (Mạnh Trường). Tuy nhiên, mẹ chồng và em dâu lại không vừa mắt khi nhìn Nam được bà nội và bố chồng bênh vực. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 27 phát sóng 21h tối 3/9 trên VTV1.
TPO - Không phải lần đầu tiên chịu trận khi mẹ chồng lên cơn lú lẫn, Xuân (Quách Thu Phương) bất ngờ bị bà cụ Dần (NSND Như Quỳnh) đẩy bay xuống bể bơi.
TPO - Theo chỉ đạo của chồng, Đoàn Thị Liệu đã nhận tiền, hồ sơ, in thư mời… cho 6 lao động muốn đi nước ngoài. Quá trình nhận tiền, do Liệu không biết chữ nên đã nhờ con dâu là Ngô Thị Hồng Hạnh viết biên nhận và ký.
TPO - Một nữ tù nhân đột tử trước khi bị hành quyết vì tội giết chồng ở Iran đã bị treo cổ theo đúng thủ tục, để mẹ nạn nhân có thể thực hiện “đặc quyền” của mình.
TPO - Nhắc đến câu chuyện "mẹ chồng - nàng dâu" nhiều người phải lắc đầu ngao ngán, nhưng bà Nguyễn Thị Xuân lại là một bà mẹ chồng đặc biệt, bởi bà được cho là chiều con dâu hơn cả con mình.
TPO - Dù hoạt động nghệ thuật không quá nhiều, Midu vẫn luôn khẳng định được đẳng cấp, độ nóng tên tuổi nhờ vào vẻ đẹp không tuổi và tài năng đã được chứng thực.
TPO - Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng. Con gái tôi đã 15 tuổi, ra dáng một thiếu nữ rồi. Cháu học giỏi, ngoan hiền, luôn kính trọng ông bà nội và hết lòng thương yêu mẹ.
TPO - Tôi thật khổ sở, thật đau lòng khi mẹ chồng không ngại biểu hiện sự quyết liệt của bà. Bà nhiệt tình giục chồng tôi đi kiếm vợ mới, bà thúc hai cô em gái chồng tôi làm mai, giới thiệu mối để chồng tôi quen biết, tìm hiểu.
TPO - Chồng chị chỉ cần chị làm vừa lòng mẹ anh ấy, còn chị buồn khổ, oan ức đến đâu là việc của chị, chồng không quan tâm, chia sẻ. Vậy chị cố níu giữ tình yêu để làm gì?
TPO - cháu nên cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh để bản thân mình giãi bày được hết tâm tư, nguyện vọng với chồng và cũng để nghe được hết ngọn nguồn vì sao chồng lại một mực muốn cháu chịu đựng để mẹ chồng được vui lòng như vậy.
TPO - Khi con dâu đã không còn coi mẹ chồng là đối tượng cần cảnh giác, dè chừng và… chống đối nữa, những sự góp ý của bác sẽ trở nên dễ tiếp thu hơn. Tuy vậy, bác cũng đừng nghĩ nhất thiết phải huấn luyện con dâu thành một người kiểu mẫu như bác muốn.
TPO - Có thể con gái bác ăn nói, cư xử không được tế nhị lắm, nhưng qua những gì bác kể, tôi thấy cô ấy không phải là bất hiếu hay cho bố mẹ đẻ ra rìa như bác tưởng.
TPO - Hầu hết đàn ông thích gái trẻ và gái trinh, lại thêm tính sĩ diện nữa. Nếu như họ vẫn quyết lấy một gái nạ dòng thì chắc chắn người phụ nữ ấy phải có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, khiến cho chuyện không trẻ, không “nguyên vẹn”, đã có con… không còn là vấn đề đáng kể nữa.
TPO - Nó giãy đành đạch lên bảo cái chính là đừng quan trọng hóa, không nấu được thì mua đồ ăn sẵn hoặc đi ăn tiệm, bọn con có phải kiếm được ít tiền đâu. Nghe nó nói mà tôi muốn tăng xông.
TPO - Tôi trước giờ vẫn ăn ở phúc đức nhưng không ngờ lại chẳng gặp lành. Đứa con trai duy nhất mà tôi tự hào mãi 34 tuổi mới chịu lấy vợ, nhưng không ngờ bao nhiêu gái “ngon” chẳng lấy”, lại lấy ngay một ả nạ dòng tuổi đã 32, có một con trai.