Giữa những ngày cận Tết mưa rét, khi ai nấy tất bật sắm sửa, chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hàng trăm bạn trẻ đã tham gia hiến máu cứu người.
Trong tâm thức người Việt, ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công, ông Táo về chầu trời, báo cáo những việc tốt đẹp của mỗi gia đình trong suốt một năm. Từ nét văn hóa truyền thống ấy, ngày 8/2/2026, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu “Từ trái tim xanh – Trao Tết an lành”, như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa: Trước khi bước sang năm mới, hãy dành cho cộng đồng một việc thiện lành.
Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức, xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc của những người làm trong ngành y về nỗi lo thiếu máu điều trị mỗi dịp cuối năm.
Khi nhu cầu truyền máu tăng cao, trong khi nguồn tiếp nhận thường sụt giảm vì người dân bận rộn công việc, các y, bác sĩ, nhân viên y tế của Viện không chỉ miệt mài đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị mà còn chủ động tuyên truyền, vận động hiến máu, trực tiếp trao đi từng đơn vị máu để duy trì dòng chảy sự sống.
Qua hai năm tổ chức, chương trình đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của đông đảo người dân.
Dù bận rộn, dù thời tiết mưa rét, hàng trăm tấm lòng nhân ái vẫn sẵn sàng dành thời gian đến viện hiến máu, gửi gắm một đơn vị máu như lời chúc Tết chân thành từ người cho tới người nhận. Tết, vì thế, không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp, những hy vọng thiện lành cho cộng đồng.
Mưa rét không ngăn được những bước chân thiện nguyện. Bạn Hoàng Quốc Thuận (Phú Diễn, Hà Nội) cho biết đã xuất phát từ nhà lúc 7 giờ kém sáng. “Thời tiết có chút không thuận lợi nhưng việc hiến máu cứu người không thể chậm trễ. Mỗi lần hiến máu, mình đều cảm thấy vui, háo hức và tự hào vì đã làm được một việc tốt”, Thuận nói.
Từ sáng sớm, Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 2004, Mỹ Đình, Hà Nội) đã cùng bạn thân có mặt để đăng ký hiến máu. Đây là lần thứ tư Thủy tham gia hiến máu tình nguyện. “Chúng mình đặt mục tiêu mỗi năm sẽ đi hiến máu cùng nhau ít nhất một lần. Mỗi lần hiến máu đều cảm thấy rất vui và tự hào vì đã làm được một việc có ích cho xã hội. Mình hy vọng sẽ có nhiều người trẻ hơn nữa tham gia hiến máu”, Thủy chia sẻ.
Nhiều người dân đội mưa đến hiến máu trước ngày ông Công, ông Táo.
Theo anh Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đoàn TNCS Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình “Từ trái tim xanh - Trao Tết an lành” là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần đảm bảo nguồn máu phục vụ điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
“Tiễn ông Công, ông Táo – Báo cáo một việc hay” vì thế không chỉ là một thông điệp mang tính biểu trưng, mà đã được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.
Trước Tết năm nay, Viện Huyết học dự kiến phát động các chương trình hiến máu với mục tiêu tiếp nhận khoảng 10.000 đơn vị máu; đến thời điểm hiện tại đã đạt hơn 70% kế hoạch.