Dòng người nối dài làm thủ tục chuyến bay rời Đà Nẵng

Hôm nay (22/2) - ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết, người dân, du khách đổ về sân bay Đà Nẵng để trở về nơi, nơi làm việc. Cả sảnh đi và sảnh đến trong sân bay nườm nượp người. 
Tại sảnh đến ga quốc nội, dòng người từ các chuyến bay liên tục đổ về khiến khu vực này tấp nập từ sáng đến chiều. "Cả Tết tôi và TPHCM thăm con gái mới sinh, vì bận công việc nên phải về trong hôm nay để ngày mai đi làm. Sân bay trong kia đông đúc, ở đây cũng không kém. May sao chuyến bay của tôi không bị trễ", bà Ngọc Mai ở phường Hải Châu, Đà Nẵng chia sẻ.
Trong ngày cuối nghỉ Tết, có 168 chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Khoảng thời gian cao điểm từ 12h-13h, ga quốc nội có 10 chuyến bay hạ cánh, ga quốc tế có 16 chuyến. Từ 22h-23h, ga quốc nội đón 13 chuyến, ga quốc tế có 12 chuyến hạ cánh.
Những chuyến bay nối tiếp nhau, cao điểm một số chuyến cách nhau 5 phút khiến sân bay đón lượng khách khủng đổ về. Nhiều chuyến cũng bị trễ.
Một đoàn du khách lớn đến Đà Nẵng trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết
Trong khi đó, khu vực làm thủ tục lên máy bay, hành khách xếp thành những đoàn dài nhích từng chút.
Chị Nguyễn Hoàng An (ở Hà Nội) cho hay cả gia đình đã đến sân bay sớm để bay ra Hà Nội vì biết những ngày Tết khách đông, tuy nhiên vẫn phải xếp hàng sau gần cả trăm người và chờ đợi rất lâu.
Nhiều du khách giết thời gian bằng cách lướt điện thoại. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, để phục vụ hành khách trong dịp cao điểm, đơn vị đã tổ chức phân quầy check-in, boarding, băng chuyền trả hành lý, phân luồng hành khách, bố trí các bảng thông báo, bổ sung các thông tin trên hệ thống thông tin chuyến bay...
Hành khách ùn ùn kéo về sân bay để rời Đà Nẵng trong ngày cuối cùng nghỉ Tết. Trong ngày mồng 6, sân bay quốc tế có 83 chuyến, sân bay quốc nội có 85 chuyến cất cánh.
Trong dịp Tết, Đà Nẵng đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32%.
Hành khách xếp hàng vòng trong vòng ngoài nối dài tại ga quốc nội. "Dù giữa gần 15h mới bay nhưng từ trưa tôi đã lo đến sân bay vì sợ quá đông. Xếp hàng lâu tới mấy cũng được, chỉ mong chuyến bay đừng delay", anh Ngọc Tú (27 tuổi, phường Hải Châu) lo lắng.
Những đoàn người nối nhau ra khỏi sân bay Đà Nẵng. Anh Hoàng Huy (phường Cẩm Lệ) cho hay từ mồng 4 trở đi anh đã xác định sân bay cũng như bến xe, ga tàu sẽ rất đông, nhưng vì thời gian ăn Tết có hạn và yêu cầu công việc nên anh phải trở lại thành phố.
Xe dịch vụ ra vào liên tục, đón hàng vạn lượt khách trong ngày cuối cùng nghỉ Tết.