Đám cưới mùa lũ: Chú rể Phú Yên xuyên đêm dựng giàn giáo vào nhà cô dâu

0:00 / 0:00
0:00
Ngày tổ chức đám cưới đã định mà lũ lại về, chú rể nhanh trí cùng bạn bè xuyên đêm dựng giàn giáo làm cầu vào nhà cô dâu khiến khách mời thả tim không ngớt.

Suốt hai năm chờ đợi, cuối cùng hôn lễ của chị Nguyễn Lam Huyền (25 tuổi, Phú Yên) và anh Nguyễn Minh Dũ (28 tuổi, Phú Yên) cũng được ấn định vào cuối tháng 11.

Tuy nhiên, trước ngày cưới ít hôm, chủ nhà hàng nơi anh chị đặt tiệc lại là trường hợp F1 thuộc diện cách ly, nên chị Huyền đành phải hủy tiệc và tổ chức lễ cưới tại nhà. Cũng vì lẽ đó mà đám cưới của chị đã phải diễn ra giữa bốn bề mênh mông nước.

Đám cưới mùa lũ: Chú rể Phú Yên xuyên đêm dựng giàn giáo vào nhà cô dâu ảnh 1

Đám cưới "đặc biệt" mùa nước lũ của chị Huyền và anh Dũ sau hai năm chờ đợi (Ảnh: NVCC).

Chị Huyền cho hay, những ngày qua tình hình dịch COVID-19 ở địa phương vẫn còn phức tạp, nên đám cưới của vợ chồng chị chỉ tổ chức nhỏ gọn tại nhà gái ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, TX. Đông Hòa, Phú Yên.

Trước đó, tối 29/11, lũ về đột ngột trong đêm, không nằm trong dự tính của vợ chồng chị nên người thân trong gia đình ai cũng bất ngờ và lo lắng. Mọi kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới từ trước của đôi trẻ bị đảo lộn.

"Mọi chuyện diễn ra đột ngột, gia đình mình ai cũng lo lắng, sợ không tổ chức được lễ cưới. Bởi, nhà ở cuối xóm, xung quanh là đồng ruộng, nên nước lũ dâng cao khiến cả khu mênh mông như biển nước.

Để đón quan khách vào nhà, tối hôm trước chồng mình cùng bạn bè xuyên đêm dựng giàn giáo làm một cây cầu tạm dài khoảng 50m lấy lối đi", chị Huyền chia sẻ.

Đám cưới mùa lũ: Chú rể Phú Yên xuyên đêm dựng giàn giáo vào nhà cô dâu ảnh 2

Khách mời thích thú chụp hình cùng cô dâu chú rể và cây cầu "có một không hai" (Ảnh: NVCC).

Khi mọi thứ tươm tất, chỉ chờ đến ngày lành giờ tốt là sẽ tiến hành hôn lễ thì miền Trung bất ngờ xảy ra mưa lũ. Thay vì bày bàn tiệc ngoài trời để đãi khách như dự định, gia đình chị Huyền phải đưa toàn bộ bàn ghế vào bên trong để "chạy lũ".

Theo chị Huyền, do dịch bệnh COVID-19, đám cưới hạn chế về khách mời, buổi sáng gia đình chỉ có 2 bàn cỗ dành cho nhà trai, nhà gái. Buổi chiều, cũng chỉ bày 3 bàn cho bạn bè của cô dâu, chú rể đến chung vui.

"Nước lũ về đột ngột, nhưng may mắn là ngày vui của hai vợ chồng diễn ra trọn vẹn. Chồng mình vốn làm thợ công trình nên chiếc cầu tạm được dựng lên rất nhanh. Khách đến ăn cưới ai cũng bất ngờ, bởi từ trước tới nay mọi người lội nước đi ăn cưới rất nhiều.

Ai cũng tỏ ra thích thú và hết lời khen sự nhanh trí của chồng mình", chị Huyền nói.

Đám cưới mùa lũ: Chú rể Phú Yên xuyên đêm dựng giàn giáo vào nhà cô dâu ảnh 3

Cây cầu giữa biển nước được chú rể xuyên đêm cùng bạn bè dựng từ giàn giáo làm lối vào nhà cô dâu (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với PV, chị Huyền kể, chị và chồng là bạn thân, cảm mến nhau từ thời còn học cấp 3. Tuy nhiên, vì còn quá nhỏ nên cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Sau đó, chị vào TP.HCM đi học, lập nghiệp, gần 6 năm sau mới trở về quê rồi gặp lại anh.

Khi tình cảm của cả hai đủ lớn, cách đây hai năm, chị và chồng quyết định làm đám cưới nhưng không may lúc đó ông ngoại của anh Dũ mất, hai người phải tạm hoãn cưới và sau đó là dịch bệnh liên tiếp diễn biến phức tạp.

"Mùa dịch không tập trung đông người nên chúng mình đợi hết dịch sẽ đãi khách lại. Mong rằng lúc đó thời tiết, điều kiện thuận lợi hơn. Hiện tại, vợ chồng mình đã có một cô con gái nhỏ gần 2 tuổi và lễ cưới vừa qua chúng mình đã chờ đợi suốt 2 năm rồi. Nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng, bạn bè và người thân trong ngày cưới mình rất vui và trân quý tình cảm đó", chị Huyền xúc động nói.

Đám cưới mùa lũ: Chú rể Phú Yên xuyên đêm dựng giàn giáo vào nhà cô dâu ảnh 4

Gia đình bé nhỏ của chị Huyền và anh Dũ (Ảnh: NVCC).

Dù gặp rất nhiều vất vả khi tổ chức lễ cưới giữa mênh mông nước lũ nhưng khách mời, bạn bè khi tham dự đều rất vui vẻ, hân hoan còn cô dâu chú rể thì không khỏi xúc động, ngập tràn hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình.

Nhiều cư dân mạng, khi xem ảnh cưới của cặp đôi đã tỏ ra rất thích thú và cho rằng, đám cưới đặc biệt này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của cặp đôi và cũng không quên gửi lời chúc phúc cho hai người.


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/dam-cuoi-mua-lu-chu-re-phu-yen-xuyen-dem-dung-gian-giao-vao-nha-co-dau-20211204194041058.htm?

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.