Có 26 kết quả :

Người dân mướt mồ hôi mưu sinh giữa 'chảo lửa'

Người dân mướt mồ hôi mưu sinh giữa 'chảo lửa'

TPO - Những ngày này ở Nghệ An, nền nhiệt cao cộng với gió nóng khiến không khí càng thêm bỏng rát. Giữa cái nắng như thiêu, như đốt vẫn có những người “vật lộn" với công việc mưu sinh. Với họ, nắng nóng không đáng sợ bằng không có việc làm.
Cảnh những cửu vạn kéo xe đầy ắp hàng trong chợ Long Biên

Phận người trong giá buốt: Những cửu vạn trong đêm

TP - Mặc cho cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt trong đêm giá buốt, những cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên (Hoàn Kiếm - Hà Nội) vẫn miệt mài gùi, kéo những xe hàng để mưu sinh. Đằng sau những phận người đang oằn mình khuân vác, kéo những chiếc xe đầy ắp hoa quả đến đẫm mồ hôi trong cái lạnh thấu xương là những câu chuyện rưng rưng.
Anh Sơn cùng đồng nghiệp đang bốc xếp hàng hóa

Chuyện một cửu vạn thời Cô-vít

TP - Lao động mệt nhọc, đôi vai họ gồng gánh những lo toan với hy vọng kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thời đại dịch Covid-19, nghề cửu vạn lại chất chồng khó khăn.  
“Cửu vạn” bốc xếp hàng qua biên giới. Ảnh: Duy Chiến.

Cửu vạn vùng biên

TP - Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) được ví như “rốn ngụ cư” của dân tứ xứ. Từ các chủ buôn hoa quả, cánh tài xế đến những người lao động phổ thông, bán hàng, bốc vác thuê. Số lượng “cửu vạn” lên đến cả ngàn người trọ ở lán tạm bợ, để khi có lệnh là...lên đường.
Nơi vùi lấp 6 người xấu số trên biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Vụ sạt lở chết 6 người: Đêm kinh hoàng ở đồi Kéo Kham

TP - Đến nơi các nạn nhân xấu số bỏ mạng, PV Tiền Phong chứng kiến khu vực đồi Kéo Kham (thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tan hoang với chiếc lều đổ sụp, đồ đạc ngổn ngang trong bùn đất, trong đó có một chiếc xe máy vẫn chưa được “cứu hộ”.
Phu vải chịu khó, kiếm tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Hiến

Bê vải ngủ gật cũng kiếm bạc triệu mỗi ngày

TP - Những ngày chính vụ tại “thủ đô” vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), nhiều phu bốc vác vải kiếm tiền triệu mỗi ngày. Tuy thế, cái giá họ phải trả cũng không nhỏ, khi phải bê vác tới 20 tiếng/ngày. Thậm chí, có người vừa bê, vừa ngủ gật.
Xử lý xe 'cửu vạn' vận chuyển hàng lậu

Xử lý xe 'cửu vạn' vận chuyển hàng lậu

TP - Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Biên phòng Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) tạm giữ 22 xe mô tô thay đổi kích thước, kết cấu để lắp giá đèo hàng, chuyên vận chuyển hàng lậu từ các điểm nóng Hang Dơi, đường 368, gốc bưởi, gốc nhãn về xuôi tiêu thụ.
Đà Nẵng: Tặng quà Tết cho người nhặt rác

Đà Nẵng: Tặng quà Tết cho người nhặt rác

TP - Ngày 19-1, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Cty Metro Cash & Carry Việt Nam trao 300 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng, cho các gia đình chính sách, hộ đặc biệt nghèo, những người kiếm sống bằng việc nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn.
Tết cho thanh niên công nhân

Tết cho thanh niên công nhân

TP - Tỉnh Đoàn Bắc Giang vừa tổ chức chương trình Vui xuân cùng thanh niên công nhân CLB nhà trọ với sự tham gia của hơn 100 thanh niên công nhân đến từ 5 CLB nhà trọ tại Khu công nghiệp Đình Trám.
Quà và gạo cho đồng bào vùng cao

Quà và gạo cho đồng bào vùng cao

TP - Đoàn Thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh TT- Huế thăm, tặng 170 suất quà cho đồng bào nghèo các xã vùng dân tộc thiểu số huyện miền núi A Lưới gồm 20 suất tiền mặt (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn và các suất dầu ăn, mì chính, đường… để dân nghèo vùng cao dùng trong dịp Tết, Sở LĐ-TBXH cũng hỗ trợ 250 suất quà (mỗi suất 200 ngàn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện miền núi Nam Đông theo chương trình “Xuân yêu thương”.
'Cửu vạn' vận chuyển 54 kg pháo nổ

'Cửu vạn' vận chuyển 54 kg pháo nổ

TP - Phòng PC46, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hồng (SN 1969), trú tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn vận chuyển 54 kg pháo nổ, đựng trong bao tải dứa trên đường đi tiêu thụ tại khu ga Đồng Đăng.
Hàng trăm thôn nữ làm cửu vạn bãi vàng

Hàng trăm thôn nữ làm cửu vạn bãi vàng

TP - Ngày 29-3, ông Nguyễn Văn Sâm- Chủ tịch UBND xã Phước Xuân (Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, thôn Lao Du (xã Phước Xuân), hiện có hơn 100 phụ nữ nghèo người dân tộc Giẻ Triêng làm cửu vạn tại các bãi vàng.
Mưu sinh tại chợ Long Biên

Đàn bà bỗng 'hóa' đàn ông

TP - Phá nhà, gánh gạch, đào đất, bốc vác..., những công việc khó nhọc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông. Thế nhưng vẫn có những người phụ nữ bươn chải, mưu sinh bằng nghề của phái mạnh.