Đàn bà bỗng 'hóa' đàn ông

Mưu sinh tại chợ Long Biên
Mưu sinh tại chợ Long Biên
TP - Phá nhà, gánh gạch, đào đất, bốc vác..., những công việc khó nhọc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông. Thế nhưng vẫn có những người phụ nữ bươn chải, mưu sinh bằng nghề của phái mạnh.

>> Về nông thôn xem phụ nữ đón 8-3

Mưu sinh tại chợ Long Biên
Mưu sinh tại chợ Long Biên.

Theo Ban Quản lý chợ Long Biên (Hà Nội), trong gần 200 lao động từ ngoại tỉnh đến làm việc tại đây có đến 2/3 là nữ. Họ đến từ những tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Ban ngày, họ đi thu mua đồng nát, bán giầy dép dạo; đêm về tiếp tục ra chợ hoa quả Long Biên làm cửu vạn đến trắng đêm để cóp nhặt thêm từng đồng gửi về quê. 5.000 - 10.000 đồng cho mỗi lần vận chuyển thùng hàng trọng lượng 50kg (tuỳ vào đoạn đường xa hay gần) là tiền công các nữ cửu vạn nhận được cho mỗi chuyến vận chuyển.

“Lúc mới vào nghề, sau một ngày đi làm về hai bàn tay đỏ au như quả cà chua chín, vai sưng bật máu, làm riết nên giờ quen rồi, nhưng mỗi lần kéo xe lên dốc thấy cực lắm…”. Chị Nguyễn Thị Hạnh (Kinh Môn, Hải Dương) có thâm niên kéo xe ở chợ gần 6 năm tâm sự.

Là lao động chính trong gia đình 5 miệng ăn, mọi chi phí học hành của 3 đứa con đang độ tuổi ăn học đổ dồn lên vai của chị. Mỗi đêm làm ở chợ, chị cũng kiếm được vài chục ngàn, hôm nào nhiều việc thì được khoảng 100.000 đồng.

Sáng ra, chị lại cùng những nữ cửu vạn hôm thì ra chân cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, hôm thì đạp xe ra khu vực Phùng Khoang – Thanh Xuân, vườn hoa Hà Đông... đứng chờ người đến thuê làm để kiếm thêm.

Thời điểm này, các chợ lao động trên địa bàn Hà Nội lại nhộn nhịp trở lại. Năm giờ sáng, khu vực cầu Đen – Hà Đông đã chen chúc người đứng, người ngồi với cuốc, xẻng, đòn gánh, thúng mủng... chờ người đến thuê làm. Theo quan sát của chúng tôi, số lượng lao động là phụ nữ chiếm đến quá nửa.

Chị Lê Thị Lam (34 tuổi, quê Ninh Bình) thường đứng chờ việc tại khu vực này đã gần 7 năm nay. Chị làm mọi việc được thuê, từ phá nhà, vác xi măng, gánh gạch, đào đất, thông tắc nhà vệ sinh đến những việc nhẹ hơn như lau nhà, giặt quần áo… miễn sao kiếm được tiền.

Hầu hết chị em làm cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên (ảnh) cho biết, từ khi phải làm nhiều công việc nặng nhọc, sức khoẻ giảm rõ rệt.

Chị Trần Thị Liên (38 tuổi, quê Giao Thuỷ- Nam Định), làm việc tại chợ đầu mối Long Biên cho biết, từ ngày làm bốc vác, cơ thể chị không khi nào lên được 40kg. Chuyện tai nạn lao động như bong gân, giãn dây chằng, trầy xước, chật khớp... xảy ra như cơm bữa. Đồng thời họ còn bị những bệnh nặng khác mà chỉ khi đau quá đi viện khám mới biết đã trầm trọng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG