TPO - Nằm giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), buôn cổ AKô Dhông với khung cảnh yên bình, vẫn gìn giữ được nét đẹp cổ xưa của người đồng bào Ê đê, thu hút du khách đến tham quan.
TPO - "Chẳng nhớ quá khứ, chẳng sợ tương lai" là những ghi chép mang đậm dấu ấn cá nhân của hot blogger người Trung Quốc Thập Nhị: không quá đanh đá cũng không quá nhu mì.
TPO - Vì đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID - 19, Đà Nẵng trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 khá vắng lặng. Cả thành phố rực màu cờ Tổ quốc nhưng con phố thưa vắng người bình yên đến lạ.
TPO - Được đăng tải trên một nhóm hội chuyên về du lịch, những bức ảnh giản dị bình yên của gia đình bạn Trương Mạnh Huy thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng với hơn 10.000 lượt thích và 1.000 lượt chia sẻ.
TPO - Biển quê hương có dậy sóng, bão táp giữa muôn trùng con nước, ngư dân vẫn kiên trì bám biển. Tàu ra khơi rồi trở về trong tiếng cười nhịp sống nơi cảng cá bình yên.
TPO - Không còn cảnh những dàn xe xếp hàng dài nhích từng chút một, không còn tiếng còi xe inh ỏi... Sài Gòn sáng mùng 1 tết bình yên, đẹp như cô gái đang độ xuân thì!
TPO - Chẳng ai có thể đẩy bạn đến bi kịch nếu đó không phải là bạn tự nguyện. Chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra, cái giá bạn phải trả là xứng đáng. Không thể có bất kỳ lý do nào biện hộ cho những việc làm suy đồi, tồi tệ đổi tình lấy tiền mà bạn đã bất chấp tất cả để "phục vụ" cho bà chủ lớn tuổi giàu có kia.
TPO - Nhịp sống nhanh chóng trở lại với người dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) sau cuộc đối thoại với Chủ tịch TP Hà Nội và bàn giao 19 chiến sĩ cảnh sát cơ động hôm nay.
TPO - Tôi mà là chị, tôi sẽ không ngồi chờ để chồng mình đưa đơn ra toà chấm dứt hôn nhân với mình đâu. Tự tôi, tôi sẽ làm cái việc đó để trả lại tự do cho anh ta mà không một chút ân hận hay luyến tiếc.
TPO - Đâu phải chỉ có mình cháu được sinh ra, lớn lên ở quê nghèo? Cũng đâu phải ai nuôi mộng đổi đời kéo nhau ra phố đều kiếm được tiền dễ dàng? Hãy tỉnh táo để có cái nhìn đúng về con đường tương lai mình cần phải bước tới.
TPO - Song có lẽ anh nên kìm chế nỗi đau, kìm chế nỗi bức xúc để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô vợ trẻ, xinh đẹp của anh đang có một cuộc sống viên mãn với chồng con lại dở chứng cặp bồ như vậy.
TPO - Mà tôi nghĩ chẳng việc gì anh phải sợ lời tuyên bố không còn tình người của vợ cũ, bên anh còn có gia đình, có bố mẹ, bạn bè, trên nữa là pháp luật đứng về phía anh.
TPO - Thật sự là cô cũng cảm thấy choáng váng khi đọc hết tâm sự trong câu chuyện của cháu. Đúng là số phận của cháu quá đau đớn, quá éo le khi vướng vào một mối tình ngang trái đến như thế.
Ở bên cô gái thứ hai xinh đẹp, ban đầu tôi rất hạnh phúc nhưng sau này thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng lo lắng giữ cô ấy. Còn bạn gái đầu tiên lại nấu ăn ngon, khéo léo, nết na.
TPO - Vì lý do nào đi chăng nữa thì theo tôi, anh cũng không nên chấp nhận mà tha thứ cho người đàn bà đã lừa chồng, dối con để đi ngoại tình ấy. Đấy là do không may cô ấy bị anh phát hiện khi anh về nhà vào nửa đêm mà không báo trước, còn nếu không, ai biết cuộc tình vụng trộm ấy sẽ còn diễn tiến đến đâu nữa.
TPO - Đó chính là “ngọn khói” ban đầu của đốm lửa nhỏ, vì không được dập tắt nên đã bùng thành đám cháy lớn. Đám cháy ấy chính là lúc chị tận mắt chứng kiến chồng chị cùng cô bạn thân quần áo trễ nải, chốt cửa trong hàng giờ đồng hồ ngay trong nhà chị khi chị vắng nhà.
TPO - Bạn không thể sống mang tiếng là có chồng, mà hàng ngày chồng ăn ở cùng người tình, chăm sóc cô ấy và con chung của hai người. Còn bạn dù là vợ cưới hỏi đàng hoàng thì cô đơn, thất thế ngay trong chính căn nhà mà mình đang là “chính thất”.
TP - Gần ba năm nay, “tiếng kẻng an ninh” quen thuộc luôn lan truyền tin tức cho người dân xã Ea Ô, huyện Ea Kar. Xã nghèo Ea Ô từ chỗ là địa bàn nóng, đã trở thành điểm sáng về an ninh trật tự của tỉnh Đắk Lắk.
TP - Trong nếp nhà sàn bảng lảng khói và tiếng tí tách củi cháy, chúng tôi may mắn được hòa trong không khí linh thiêng với nhiều nghi lễ ngày Tết tháng 7 truyền thống của người La Chí ở Bản Phùng, đồng thời, được những người cao tuổi chỉ cho Tết Cơm mới, phong tục cưới hỏi lạ ở đất này.
TP - “Chúng ta yêu nước trước hết phải có việc làm, phải có tiền để nuôi sống vợ con. Mỗi gia đình có giàu mạnh, đất nước mới mạnh thêm. Tại sao nhiều công nhân cứ kêu yêu nước lại đi đập phá, hủy hoại công việc của mình”, anh Nguyễn Thanh Ngọc, xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh, công nhân làm việc tại dự án Formosa Hà Tĩnh bức xúc.
TPO - Chị khổ sở, chịu thiệt thòi một phần là do lỗi ở chị đấy nếu ngay từ đầu chị có chính kiến của mình, không bỏ công ty, không chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt với những công việc không tên phục vụ cho nhà chồng thì chắc chị không phải ân hận, tiếc nuối như bây giờ.