Nhịp sống nơi cảng cá bình yên mỗi chuyến thuyền về cập bến
TPO - Biển quê hương có dậy sóng, bão táp giữa muôn trùng con nước, ngư dân vẫn kiên trì bám biển. Tàu ra khơi rồi trở về trong tiếng cười nhịp sống nơi cảng cá bình yên.
Sau nhiều ngày lênh đênh bám biển, những con tàu trở về, khoang đầy ắp cá.
Sáng sớm, tàu cập bến, những người phụ nữ ra cảng phụ giúp chồng con.
Bữa sáng với nắm xôi ăn vội, vợ chồng lại tất bật vào công việc.
Với những người phụ nữ miền biển, công việc nơi cảng cá mỗi khi tàu cập bến đã trở nên quen thuộc. Bàn tay thoăn thoắt phân loại cá vào khay nhựa rồi chuyển lên bờ bán cho thương lái một cách thuần thục.
Những con tàu trên 90CV thường có khoảng 15-17 ngư dân, tàu về cảng tương ứng với số người phụ nữ sẽ ra phụ giúp chồng con.
Khay nhựa đầy ắp cá ngừ, cá nục, cá lưỡng...
Cá thu được ướp đá chờ thương lái nhập mua.
Cá nhoái "nhập cảng".
Phút nghỉ ngơi chớp nhoáng của một người phụ nữ sáng thuyền về.
Hàng chục chuyến xe đông lạnh của thương lái sẵn sàng thu mua cá của ngư dân.
Những người phụ nữ miền biển tần tảo mưu sinh. Họ mua lẻ cá rồi tới các khu chợ địa phương bán.
TPO - Chiều 24/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998), cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm TPHCM, hai tàu chiến của hải quân New Zealand sẽ tham gia diễn tập sa bàn với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về các quy tắc ứng xử trong các cuộc gặp trên biển.