Dù là "chính thất", tôi vẫn cô đơn, thất thế vì không thể sinh con

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bạn không thể sống mang tiếng là có chồng, mà hàng ngày chồng ăn ở cùng người tình, chăm sóc cô ấy và con chung của hai người. Còn bạn dù là vợ cưới hỏi đàng hoàng thì cô đơn, thất thế ngay trong chính căn nhà mà mình đang là “chính thất”.

Bạn đừng buồn nữa, hãy gác nỗi buồn vì không có khả năng làm mẹ sang một bên, để có quyết định đúng cho cuộc hôn nhân của bạn và chồng lúc này. Đọc những lời tâm sự của bạn trong câu chuyện "Biết vợ vô sinh, chồng liền có con với tình cũ", tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên chia tay anh ấy đi, chia tay càng sớm càng đỡ đau khổ, đỡ dằn vặt, tiếc nuối bạn ạ.

Nghĩ cho cùng bây giờ bạn có cố níu giữ, thì chồng bạn cũng không vì tình yêu của bạn mà có được hạnh phúc bên bạn. Chồng bạn cần ở bạn một đứa con để báo hiếu cho cha mẹ, để nối dõi tông đường. Vậy mà bạn vì bệnh tật không thể đáp ứng được, nay anh ấy lại có con với người tình cũ, thì bạn níu giữ để làm gì nữa?

Chồng bạn nói rằng anh ấy cho bạn toàn quyền quyết định, tôi nghĩ bạn cũng đã suy nghĩ chín chắn để đi đến quyết định hệ trọng này của cuộc đời.

Bạn không thể sống mang tiếng là có chồng, mà hàng ngày chồng ăn ở cùng người tình, chăm sóc cô ấy và con chung của hai người. Còn bạn dù là vợ cưới hỏi đàng hoàng thì cô đơn, thất thế ngay trong chính căn nhà mà mình đang là “chính thất”.

Bạn có chịu đựng nổi cảnh đấy không bạn? Hãy dũng cảm và tỉnh táo lên bạn nhé. Tôi tin bạn là người tốt, giàu tình cảm và là người có học thức. Chia tay với chồng, cuộc sống mới sẽ chào đón bạn, bạn sẽ gặp được người đàn ông thực sự yêu thương bạn và chấp nhận chia sẻ nỗi đau mà bạn phải gánh nhận để xây dựng lại cuộc sống.

Thật sự thông cảm và sẻ chia với nỗi bất hạnh này cùng bạn, nếu thấy cuộc sống quá ngột ngạt, bức bối thì bạn cứ mạnh dạn xin nghỉ làm một thời gian, đi du lịch đâu đó hoặc trở về nhà cùng bố mẹ đẻ của mình, để tìm lại sự yên bình trong tình yêu thương của những người ruột thịt mà bình tâm trở lại.

Mong bạn có nghị lực để vượt qua cú sốc lớn này.

MỚI - NÓNG