Không lẽ vì một người đàn bà xa lạ, anh dứt hết nghĩa tình chồng vợ?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tấm lòng vị tha của người phụ nữ và thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm để anh ấy nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về với gia đình. 

Chuyện anh nhà thay đổi tính, sống chỉn chu, điềm đạm suốt bao năm, nay tay cầm sổ hưu lại trốn vợ, trốn con, cháu đi cặp bồ thì chị buồn, chị sốc là phải. 

Thành thật cảm thông và chia sẻ cho chị. Nhưng thôi chị ạ, chuyện không đáng có cũng đã xảy ra, chị đã tận mắt chứng kiến chồng chị lợi dụng việc đi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe để đến nhà bồ từ lúc 6h sáng đến 10h trưa mới về. 

Cũng đã phải chịu đựng tính tình luôn thay đổi của chồng, phụ thuộc vào lúc vui lúc buồn với người đàn bà cũng đã có tuổi, ăn mặc chải chuốt, khỏe mạnh hơn chị kia. 

Vậy thì bây giờ chị phải hết sức bình tĩnh, để tìm cách lôi kéo anh ấy trở về căn nhà ấm áp của mình. Nếu một mình chị không đủ tự tin, thì chị có thể hợp tác cùng các con của anh chị, các con đã có gia đình, chúng sẽ biết cách giúp chị trong việc này. 

Chị cũng nên nhẹ nhàng tìm hiểu, lựa lúc anh ấy cởi mở, vui vẻ mà đề cập đến chuyện tế nhị này. Chị làm sao để anh ấy thấy rằng anh, chị đã có gần 40 năm gắn bó, vui, buồn, sướng khổ chia sẻ cùng nhau để nuôi dạy các con trưởng thành, nay không lí gì chỉ vì một người đàn bà xa lạ, mà anh ấy dứt tình cha con, vợ chồng để làm tan nát tổ ấm của mình như vậy.

 “Vợ chồng một ngày nên nghĩa “ đằng này anh chị đã bên nhau gần hết cuộc đời, chắc chắn khi chị dùng tình cảm chân thành khuyên nhủ, anh ấy sẽ tỉnh ra thôi. 

Ở vào cái tuổi hơn 60 như anh ấy, sức khỏe đâu có còn là vô tận nữa mà bảo là muốn chơi là chơi, muốn bồ bịch là bồ bịch vô tư được. Rồi mai đây khi anh ấy yếu đau, ai sẽ là người chăm sóc, thuốc men, cơm cháo cho anh ấy, nếu không phải là chị? 

Không phải là người đàn bà suốt một đời chịu đựng, chịu khó, san sẻ khó khăn, vất vả để giữ bình yên cho cuộc sống gia đình? Tôi tin rằng thời gian sẽ làm cho anh ấy tỉnh ngộ, chỉ cần chị khéo léo, tận tâm.

 Chị cũng đừng vì nóng vội mà to tiếng, mà bêu riếu anh ấy sẽ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Anh chị đều đã bước vào ngương “ gần đất xa trời “ như chị tâm sự, sẽ là đề tài đàm tiếu cho thiên hạ nếu như vì chuyện này mà anh chị mang nhau ra công lý. 

Tất nhiên nếu sự việc trở nên quá đáng, không thể chấp nhận được, thì chị có quyền quyết định chia tay anh ấy. Nhưng “ còn nước còn tát “ chị ạ. 

Tấm lòng vị tha của người phụ nữ và thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm để anh ấy nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về với gia đình. Mong chị sớm có cuộc sống bình yên. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).