>> Vũ khí nóng của những sát nhân máu lạnh
>> Biên phòng không bảo kê cho Phương Linh Hột
>> Thêm một vụ phạm pháp của ông 'trùm' Phương 'Linh Hột'
![]() |
| Bố, mẹ nạn nhân Lê Văn Điệp đang kể lại chuyện tìm xác con trai . Ảnh: PV |
Qua các bài viết trên Tiền Phong, bạn đọc đã biết, chiều 30-5-2009, tại khu vực biên giới thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ đánh nhau, nổ súng rất manh động, nhiều đối tượng hình sự tham gia.
CQĐT kịp thời vào cuộc, tích cực truy tìm hai nạn nhân bị mất tích, là anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974, quê Hải Phòng) và Lê Văn Điệp (SN 1975, quê Quảng Ninh). Tuy nhiên, phải sau một thời gian khá dài mới xác định được hai nạn nhân sau khi bị đánh, bắn, đã bị đưa qua bên kia biên giới, rồi bị giết chết và vứt xác bên đó. Những can phạm tham gia vụ này, có cả người Việt Nam và người Trung Quốc.
Cuộc vượt biên trái phép
Các cơ quan hữu trách Việt Nam đã kịp thời thông báo và đề nghị phía Trung Quốc phối hợp điều tra. Phía bạn Trung Quốc hợp tác rất tích cực, trong việc tìm xác các nạn nhân, và truy xét, bắt giữ các thủ phạm.
Kết quả, ngoài việc tìm ra xác nạn nhân Lê Văn Điệp (Tiền Phong đã đăng tải), Công an Trung Quốc bắt giữ được một số can phạm. Trong số đó, có một người chủ động đến cơ quan điều tra Trung Quốc đầu thú. Người đó là Xuan Han Mian (Huyên Hán Miễn), sinh năm 1991, gốc TP cảng Phòng Thành, trú tại TX Đông Hưng giáp với TP Móng Cái của Việt Nam.
Theo tài liệu của phía Trung Quốc, sau khi tham gia đánh, thủ tiêu xác hai nạn nhân Việt Nam, Huyên Hán Miễn đã bỏ trốn đến các tỉnh Bắc Hải, Tứ Xuyên, Quảng Châu, trước khi trở lại Quảng Tây để đầu thú.
Tại Công an TX Đông Hưng, đối tượng này khai: Vào cuối giờ chiều 30-5-2009, hai người Việt Nam là Chung (tức Nguyễn Tiến Chung, biệt danh Chung Linh Hột, em trai của ông trùm Phương Linh Hột) và Chấn (tức Vũ Ngọc Tuất, biệt danh Chấn Điên, đàn em thân tín của Phương Linh Hột) đã đưa qua Trung Quốc hai người Việt Nam.
Hai người này đã bị bọn Chung, Chấn đánh bị thương từ trước đó. Sang đến Trung Quốc, hai người này vẫn còn sống, một người bị thương nhẹ có thể tự đi, người kia bị thương nặng, phải dìu mới đi được.
Vụ giết người có tổ chức
Một số người Trung Quốc được điều đến bờ sông Ka Long, trong đó có Huyên Hán Miễn. Hai người Việt Nam bị thương được đưa lên chiếc xe ô tô Honda 7 chỗ ngồi do Huyên Hán Miễn lái, phía trước có một chiếc xe khác dẫn đường. Cả hai xe đi về phía Thập Vạn Đại Sơn.
Vẫn theo lời khai của Huyên Hán Miễn, đến một chỗ vắng, hai chiếc xe dừng lại. Người Việt Nam bị thương nhẹ bị lôi xuống xe. Một số người Trung Quốc đi trên xe sau, và hai người Việt Nam (Chung, Chấn) đi trên xe trước nhào vào đánh người này. Nạn nhân kêu “cứu tôi với”, nhưng do bị đập đá vào đầu, đâm dao vào sườn, tiếng kêu của nạn nhân nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Sau đó, nạn nhân lại bị lôi lên xe. Một người Trung Quốc lấy băng keo dán cả mũi và mồm, nạn nhân dãy lên rồi ngồi yên (người Việt Nam bị thương nặng từ lúc lên xe hoàn toàn không cử động).
Hai chiếc xe quay đầu, đi trở lại phía Đông Hưng. Được một đoạn, chiếc xe đi trước lại dừng lại. A Chung (Chung Linh Hột) xuống xe, đi về phía xe sau, đưa cho những người Trung Quốc một túi ni lông màu đen và nói: “Đây là hai mươi vạn nhân dân tệ, ông chủ gửi cho các anh, nhờ xử lý giúp chuyện này”.
Phi tang
Sau khi nhận túi tiền, chiếc xe 7 chỗ vượt lên đi trước. Về đến TX Đông Hưng, những người Trung Quốc lấy thêm hai chiếc túi to, rồi chiếc xe lại phóng đi.
...Sau khi đi lại rất nhiều lần ở những quãng đường vắng, đến tận chiều 31-5-2009, Huyên Hán Miễn và đồng bọn mới tìm được nơi để vứt xác. Đó là một khúc đường vắng cạnh sông Ka Long. Hai cái xác được cho vào túi, một chiếc được khiêng xuống trước, vứt xuống sông Ka Long. Khi chuẩn bị khiêng cái túi thứ hai xuống thì trên sông có thuyền đi tới, cả bọn lại lên xe đi tiếp.
Chiếc xe 7 chỗ tiếp tục đi rất xa về phía Thập Vạn Đại Sơn, đến một địa điểm thuộc huyện Thượng Tư, thì dừng lại. Chiếc túi thứ hai được khiêng đi tiếp một quãng đường núi, rồi vứt xuống một vực sâu.
Sau đó, cả bọn quay xe về lại TX Đông Hưng. Số tiền 20 vạn tệ được chia đều cho năm người, Huyên Hán Miễn cũng nhận phần 4 vạn tệ. Cả bọn thuê khách sạn ngủ, đến hôm sau thì nhận được điện thoại yêu cầu phải trốn đi ngay. Thế là cả bọn gọi tắc xi, đi đến TP Bắc Hải.
(Còn nữa)
