Trái với cảnh nhồi nhét mọi năm, mật độ hành khách trên các chuyến xe liên tỉnh chiều nay không quá căng thẳng khi người dân lựa chọn lên phố sớm để tránh tình trạng ùn tắc giao thông trong ngày cuối nghỉ Tết.
Dù là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, không khí tại các bến xe cửa ngõ Thủ đô ghi nhận trong ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) vẫn khá ổn định, các chuyến xe khách về bến đều có lượng hành khách vừa phải, không xảy ra tình trạng quá tải hay chen lấn.
Tại Bến xe Giáp Bát, xe khách từ các tỉnh, thành liên tục chở khách đổ về bến. Khoảng 3-5 phút lại có một lượt xe đỗ tại vị trí trả khách.
Từ đêm qua và cả ngày hôm nay, những cơn mưa phùn mùa xuân và sương mù khiến đường trở lại thành phố của người dân không được khô ráo, sạch sẽ như những ngày trước đó.
Hầu hết người dân trở lại Thủ đô đều mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh.
Những chiếc vali kéo chồng chất trên sân bến, nhiều người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh quà quê sau Tết. Không chỉ người lao động, nhiều gia đình cũng tranh thủ trở lại Thủ đô sớm.
Việc trở lại Hà Nội trước ngày nghỉ cuối cùng giúp nhiều người có thêm thời gian gặp gỡ gia đình hoặc nghỉ ngơi để lấy lại sức cho công việc.
Tại Bến xe Mỹ Đình, những chuyến xe liên tỉnh nối đuôi nhau, chở hành khách mang theo lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.
"Năm nay tôi thấy nhiều người chủ động lên Thủ đô rải rác từ mùng 4, mùng 5 rồi nên hôm nay đi xe khách khá thoáng chỗ. Dù là ngày cuối kỳ nghỉ nhưng bến xe không quá căng thẳng, tôi còn mua được vé đúng giờ mà không phải chờ đợi lâu", anh Lâm (quê Lào Cai) chia sẻ.
Không ít người ngồi nghỉ bên đống hành lý, gương mặt còn phảng phất sự mệt mỏi sau quãng đường dài từ các tỉnh về Hà Nội.
Dưới cơn mưa nặng hạt của ngày cuối kỳ nghỉ Tết, khu vực trả khách tại bến xe Mỹ Đình trở nên hối hả hơn khi dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về Thủ đô. Trong làn mưa rét, chị Minh (quê Phú Thọ) tất bật cùng nhà xe đưa chiếc xe máy và túi quà quê từ hầm xe khách xuống mặt đường để kịp di chuyển về phòng trọ. “Trời mưa lạnh thế này di chuyển khá vất vả, nhưng tôi vẫn cố gắng lên sớm để tránh cảnh ùn tắc vào chiều tối. Thà chịu khó ướt một chút nhưng về đến nhà sớm để dọn dẹp, nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc đầu tiên vào sáng mai”, chị Minh cho biết.
Tại các trục đường dẫn vào bến xe, lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông bắt đầu ùn ứ. Dòng xe máy nối đuôi nhau đổ về khu vực bến Mỹ Đình, Giáp Bát, trong khi một số xe khách tranh thủ thả khách ngay trên đường Vành đai 3 để kịp quay đầu.
Dòng người nối đuôi nhau mang theo vali và đồ đạc chất đầy trên phương tiện cá nhân để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm