Vị đắng nghề nông

Vị đắng nghề nông
TP - Suốt nửa tháng nay, dòng xe tải cả ngàn chiếc kéo dài tới 80km chất đầy dưa hấu tắc cứng tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Miền Bắc đang chuyển mùa nóng, liệu hàng ngàn hàng vạn tấn dưa hấu Việt chịu thêm được bao hôm nữa ?

Hàng vạn tấn dưa hấu Việt, mồ hôi và nước mắt của biết bao người nông dân khắp dải đất miền Trung nghèo khó, thêm công chuyên chở cả ngàn cây số ra biên giới, giờ đây lâm cảnh bán tống bán tháo chỉ 1-2 ngàn đồng/cân không đắt, thậm chí có nguy cơ thối rữa do chờ đợi quá lâu tại cửa khẩu.

Tệ hơn xe nào may mắn lọt sang được xứ người, lại bị ép giá rẻ như cho, “muốn đổ đi cho bõ tức cũng không xong” vì sẽ bị phạt tội làm ô nhiễm môi trường - một tài xế cho biết.

Hàng vạn tấn dưa hấu Việt là gia tài, là nợ nần của cả vạn người nông dân, đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Miếng dưa vốn mát lành ngọt lịm bỗng đắng ngắt nơi cổ họng. Hàng triệu quả dưa hấu phơi mình trên quốc lộ đang có nguy cơ thối rữa. Điệp khúc “ùn ứ, tắc nghẽn” hàng nông sản Việt nơi biên giới không hiểu sao năm nào cũng tái diễn? Nguyên nhân từ đâu? Hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thấu đáo. Cuối cùng vẫn nông dân lãnh đủ.

Tại sao dưa hấu và nhiều loại nông sản khác năm nào cũng ách tắc, cũng tràn trên quốc lộ ngót trăm cây chờ sang biên giới? Do cung vượt quá cầu? Do chất lượng, do làm ăn còn manh mún, do người dân thiếu thông tin, hay còn có nguyên nhân nào khác? Thị trường xuất nhập khẩu đã có Bộ Công Thương; trồng cây gì, nuôi con gì, hướng dẫn cho bà con đã có Bộ NN&PTNT. Sao không thấy các cơ quan chức năng lên tiếng?

Bạn đọc trên mạng xót xa, có người kêu gọi: “Ăn dưa Việt ủng hộ bà con mình nào các bạn ơi!”. Ngoài biên giới dưa đang bị bán tống bán tháo, trong khi giữa Hà Nội vẫn 18-20 ngàn đồng/cân. Đáng buồn là nghịch lý xót xa này lại đang tồn tại!

Hai năm qua ngành chăn nuôi nước ta bị thua lỗ tới 27.000 tỉ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD). Mới từ đầu năm đến nay hàng loạt rau củ quả rớt giá thảm hại, ngay sau Tết hoa lay ơn ở Đà Lạt bị cắt bỏ cho bò ăn, cả chục cân cà chua ngon ở miền Tây chưa mua nổi ly cà phê vỉa hè, bắp cải không bán được thả trôi sông lềnh bềnh..., nay lại tới hàng vạn tấn dưa hấu ùn ứ ngoài cửa khẩu. Cơ cực và rủi ro quá, những người nông dân! Ai bảo vệ họ đây?

MỚI - NÓNG