TPO - Sau nhiều ngày bị cô lập, nhai mì sống và uống nước mưa để cầm cự, người dân vùng “rốn lũ” Đắk Lắk cuối cùng cũng được ăn bữa cơm nóng đầu tiên. Những giọt nước mắt nhẹ nhõm hòa cùng bữa ăn giản đơn, phản chiếu nỗi lo toan, mất mát nhưng cũng là niềm hy vọng và sức mạnh để họ tiếp tục vượt qua khó khăn.
TPO - Những phần cơm, canh vừa nấu xong được đóng hộp, theo thuyền đến với người dân vùng bị cô lập. Những tấm lòng thơm thảo nỗ lực để bữa cơm đến tận tay bà con trước khi trời tối.
TPO - Thương người dân chạy xe máy hàng trăm cây số về quê tránh dịch, các cán bộ Đoàn và tình nguyện viên xuyên đêm đứng bên đường quốc lộ trao tặng những suất ăn miễn phí, phần quà để tiếp sức cho họ đi đường bình an.
TPO - Từ ngày 11/9, Thành đoàn - Hội LHTN TP. Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội tiếp tục triển khai “bếp xanh thanh niên”, sẽ nấu 1.400 suất cơm trao tặng bệnh nhân, lao động nghèo, sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
TPO - Hà Nội đã vượt qua 10 ngày cách ly xã hội, những khó khăn, vất vả của người nghèo đang dần bộc lộ. Gần như ngay lập tức, những người có tấm lòng thơm thảo đã dang tay, chia sẻ, giúp đỡ họ.
TPO - Tiếng trống báo giờ làm bài thi bắt đầu cũng là lúc đội tình nguyện tiếp sức mùa thi phân công nhau đi chợ, đỏ bếp nấu cơm. Sau buổi thi, các sĩ tử được trao tay suất cơm miễn phí nóng hổi, tiếp thêm động lực tự tin "vượt vũ môn".
TPO - Với mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, vợ chồng ông chủ nhà hàng ở TP Vinh, Nghệ An đã nấu hàng trăm suất cơm “tiếp sức” cho lực lượng tuyến đầu.
TPO - Những suất cơm sạch, ngon được cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự và dân quân tự vệ huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) phục vụ hàng ngày cho 162 người việt nam từ Lào về đang được cách ly tập trung tại Trường THCS dân tộc nội trú huyện Quan Sơn.
TPO - Những ngày này, Trường Tiểu học Đặng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), nơi tổ chức cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 rộn rã hơn ngày thường bởi có sự xuất hiện của những đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện.
TPO - Sáng 30/9, báo Tiền Phong – Cơ quan đại diện tại TPHCM đã thực hiện chương trình “Bữa cơm nhân ái”, tổ chức phát hơn 200 phần cơm chay đến bà con nghèo và bệnh nhân tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (Q.5, TPHCM).
TPO - Trưa ngày 20/5, Chi Đoàn Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM đã phối hợp với Quận Đoàn Quận Bình Thạnh,TP.HCM tổ chức phát hơn 400 suất cơm chay miễn phí cho thân nhân bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM.
TP - Hai đứa bé đứng lấp ló ngoài quán cơm 2.000 đồng. Con bé có vẻ ngại ngùng, nó quay người định đi thì thằng bé kéo lại: Sao thế? - Tao, tao không có tiền, cô bé trả lời. Thằng bé tự tin bảo: Tao còn. Thằng bé lục túi, bàn tay lem luốc chìa ra tờ 2.000 đồng nhàu nhĩ.
TP - Theo chân sinh viên ra chợ và cận cảnh những bữa ăn tại nhiều xóm trọ của sinh viên Hà Nội trong cơn bão giá, phóng viên Tiền Phong không khỏi chạnh lòng...