Kết nối vô tận

TP - Hai đứa bé đứng lấp ló ngoài quán cơm 2.000 đồng. Con bé có vẻ ngại ngùng, nó quay người định đi thì thằng bé kéo lại: Sao thế? - Tao, tao không có tiền, cô bé trả lời. Thằng bé tự tin bảo: Tao còn. Thằng bé lục túi, bàn tay lem luốc chìa ra tờ 2.000 đồng nhàu nhĩ.

Cơm 2.000 đồng

Hai đứa bé đứng lấp ló ngoài quán cơm 2.000 đồng. Con bé có vẻ ngại ngùng, nó quay người định đi thì thằng bé kéo lại: Sao thế? - Tao, tao không có tiền, cô bé trả lời. Thằng bé tự tin bảo: Tao còn. Thằng bé lục túi, bàn tay lem luốc chìa ra tờ 2.000 đồng nhàu nhĩ. Nó hơi ngần ngừ, 2.000 đồng chỉ được một suất cơm. Hai đứa mua chung một suất cơm.

Trong góc quán, nó đang chia 1 nửa phần cơm cho con bé, nháy mắt: “Chút nữa mình xin cơm thêm”. Chợt có một suất cơm chìa ngay trước mặt hai đứa: “Đây, anh trả tiền rồi”. Đôi mắt anh bán cơm ánh lên nụ cười tươi sau lớp khẩu trang. Câu chuyện chia sẻ trên fanpage: Truyện rất ngắn khiến nhiều bạn trẻ xúc động trước tình cảm yêu thương, sẻ chia của anh bán cơm cũng như hai đứa bé.

Tình bạn thời hiện đại

Anh gọi điện cho người bạn cũ: “Hôm nay ngày giỗ thằng A., mày ghé đón tao rồi xuống mộ nó nhé”. Bạn cũ hơi bối rối: “Hôm nay tao bận rồi, phải họp. Để tao chuyển tiền cho mày, mày mua hoa xuống mộ nó giùm tao”. Anh bạn cũ thao tác rất nhanh, chỉ mất mấy phút là tiền đã chuyển vào tài khoản của anh. Anh hơi cay mắt. Năm đó, nếu không vì cứu bạn cũ thì A. đâu đến nỗi phải hy sinh. (Câu chuyện chia sẻ trên fanpage: Truyện rất ngắn).

Cơm lá

Kết nối vô tận ảnh 1

Bức ảnh chụp bữa ăn trưa chỉ có cơm trắng, được gói trong lá dong, nhưng những học sinh bán trú tại Thông Nông (Cao Bằng) vẫn vui vẻ bốc ăn ngon lành khiến nhiều người xem nhói lòng. (Facebook: Quân Bio).

Hội trại “ Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2014”

Trong hai ngày 14 và 15/11, tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội trại mang tên “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2014”, do Đoàn trường Chuyên Ngoại ngữ tổ chức.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Hội trại gồm 14 gian trại với sự tham gia của các khối tiếng, các câu lạc bộ. Gian trại được trang trí đa dạng theo chủ đề tự chọn, thể hiện rõ bản sắc của đất nước mang thứ tiếng mình đang theo học. Ngoài hoạt động cắm trại, còn có các sự kiện bên lề như: Hội diễn Văn nghệ “Chuyên Ngoại ngữ - Ngày trở về” , lễ mít-tinh kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, giao lưu “Trở về mái trường xưa”...

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được xếp thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014. Năm học 2014, trường có 25 thủ khoa trường và thủ khoa ngành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.