Tiêu tiền

Tiêu tiền
TP - Giữa cơn bão giá, trên nhiều diễn đàn đang rộ lên tranh luận về chủ đề: Người Việt ta ăn chơi tiêu xài “thoáng” bậc nhất thế giới!?

>> Sinh viên 'lắc lư' vì giá

Càng thêm xôm tụ, khi một tổ chức nước ngoài vừa đưa ra kết quả khảo sát giật mình: Với 86% số người được hỏi cho rằng ăn uống, giải trí là ưu tiên hàng đầu, Việt Nam được xếp đầu bảng trong số 24 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Đông về mức độ xài tiền, trên cả Hàn Quốc, Hồng Kông. Các khoản chi tùy nghi, ngẫu hứng của người Việt cũng đứng đầu trong bảng khảo sát trên với tỷ lệ 62%.

Tranh luận chia ra hai phe. Bên thì bảo người Việt ta “chi bạo” quá, làm ra 1 đồng thì xài đến 4 đồng, tiêu văng mạng. Bên thì kêu tiền đâu mà tiêu, chỉ một nhóm nhỏ đại gia, thiếu gia và những người phất lên nhờ quan hệ, làm ăn bất chính, tham nhũng tham ô thì mới có mà xả láng thôi, đừng có ghép chung với đa số dân lao động một nắng hai sương mà tội nghiệp!

Phải đến trên 90% dân số xứ ta sống cả đời cũng đố có biết tô phở bò Kobe giá 35 đô, tức trên 700 ngàn đồng, nó tròn méo thế nào. Đố biết hàu tươi, gan ngỗng từ Pháp, cua Alaska từ Canada, rồi nấm Morel (nghe nói loại trên 20 triệu đồng/kg !) có màu gì. Đố biết chai rượu vài ngàn đô nó to nhỏ thế nào. Làm sao biết cái ví da, cái thắt lưng, túi xách giá vài chục ngàn đô nó nhẹ nặng thế nào, cái siêu xe triệu đô nó xả khói mùi gì...

Nếu gọi là chi dùng thường xuyên cho “ăn chơi” của số đông dân mình, thì cũng thường là kéo ghế vỉa hè làm vài xị rượu gạo, hoặc sang thì thùng local bia. Làm sao sánh nổi con số 10 tỷ USD (năm 2010) chủ yếu chỉ để nhập khẩu các loại hàng xa xỉ phục vụ một thiểu số giàu có trong xã hội như kể trên. Một xã hội tích cực tiêu dùng thì mới kích thích sản xuất. Nhưng tiêu toàn tiền ngoại, dùng toàn hàng ngoại chỉ để thỏa mãn thú vui, sự hãnh tiến thì là tai họa cho đất nước, cho cộng đồng.

Chính phủ vừa cương quyết quán triệt tất cả các tỉnh thành thắt chặt chi tiêu công, hoãn xây dựng mới các công trình, dự án chưa cần thiết, rà soát việc đầu tư dự án của các tập đoàn kinh tế nhà nước, nhằm ngăn chặn lạm phát.

Hy vọng hành động sẽ theo kịp quyết tâm, làm vơi bớt gánh nặng bão giá cho người dân. Nhưng còn những chi tiêu hoang phí của một bộ phận trong xã hội, trong đó có không ít cán bộ nhà nước, thì cũng cần phải cắt thuốc kê toa gấp.

Hồ Chủ tịch, từ năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp mới mở đầu, đang còn chồng chất khó khăn, đã cảnh tỉnh: “Một hạt gạo, một đồng tiền là mồ hôi nước mắt của đồng bào. Vì vậy, ta phải hết sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác...

Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ thì mới giữ được liêm khiết, trong sạch, nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền. Do đó mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm, giả dối. Thậm chí làm chợ đen, chợ đỏ, thụt két, buôn lậu...”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.