*Bài viết tiết lộ nội dung phim
Ở tập 31, Yên Trì (Ngao Thụy Bằng) sửa tên của Tần Hoản (Lý Lan Địch) trong danh sách tuyển phi của Thành vương thành Phùng Trầm Bích. Hoàng thượng lập tức ban hôn cho hai người. Tần Triêu Vũ được chọn làm Thái tử phi. Tiểu Hoản và Yên Trì được cả Thái hậu, Hoàng thượng và Đại trưởng công chúa tác thành. Nhưng vào đúng bữa tiệc mừng xuân, vừa đón tin vui thì tin dữ đến. Duệ vương tử trận.
Yên Trì lên đường đưa linh cữu cha trở về. Khán giả xót xa khoảnh khắc chàng thổ huyết, ngất đi sau khi đến nơi ra sao thì còn khóc lớn hơn ở phân đoạn Yên Trì nhận hộp đồ báu vật của cha. Duệ vương giữ bức tranh của thê tử, chiếc dây buộc tóc ngày nhỏ của con như bảo bối. Đọc cuốn nhật ký của ông, Yên Trì - Tiểu Hoản nghẹn ngào khi biết ông không hề lạnh nhạt với Thế tử.
Duệ vương chỉ tỏ ra sắt đá, nhưng lòng đau như cắt khi phải rời xa con. Phạt Yên Trì bao nhiêu roi thì lòng ông đau bấy nhiêu. Thấy chàng chịu phạt nằm co trong gió tuyết, ông lặng lẽ đứng ngoài giữ chặt mảnh vải che lều. Hơn hết, ông không hề cố chấp muốn hi sinh quân đội Sóc Tây vô nghĩa, trong lòng ông đã rõ Hoàng thượng nghi kị mình từ lâu.
Trở lại diễn biến chính, Yên Trì không tin cha bị giặc Nhung giết đột ngột như vậy. Chàng nhờ Tiểu Hoản bí mật khám nghiệm. Họ phát hiện ra dấu hiệu dàn cảnh tử trận do giặc. Phương pháp siết dây tứ chi được tướng sĩ dưới trướng xác nhận là một thế trận được Duệ vương và quân Thiên Xu nghiên cứu. Yên Trì nghi ngờ kẻ ra lệnh chỉ có thể là Hoàng thượng. Tiểu Hoản cho rằng Thành vương cũng khả nghi vì người trực tiếp ra tay đã về phe với Yên Kỳ.
Hài cốt được tìm thấy ở phủ Tấn vương cũng có manh mối. Người này là cận vệ của Tấn vương. Hoàng thượng giao cho Yên Kỳ điều tra, truy ra thái giám thả cận vệ này khỏi ngục là người của Hoàng hậu. Ở phía Trì - Hoản, cả hai âm thầm thu thập manh mối từ con nuôi của thái giám này.
Đến tập 33 và 34, hôn lễ của Trì - Hoản được cử hành. Cả hai bỏ qua dị nghị của người đời vì mong muốn an ủi vong linh của phụ vương. Đêm tân hôn, Trì - Hoản vẫn ngồi bàn bạc vụ án Tấn vương. Họ vẫn chưa thể đoán được mưu đồ của Hoàng thượng. Trông như ông muốn nâng đỡ Thành vương làm Thái tử, nhưng lại phân chức quan cốt yếu cho Yên Ly.
Tiểu Hoản nghi ngờ ông muốn biến Ly thành "đá mài" của Yên Kỳ, để hắn càng chắc ngôi, tập trung vào ngai vị. Nhưng những dấu hiệu về thân phận thật của Hoàng thượng "giả" đã dần lộ rõ. Theo đó, không loại trừ khả năng, ông muốn dọn đường để con trai ruột - Yên Ly trở thành người kế thừa hoàng vị.
Kết cục của Triều Tuyết Lục sẽ được tiết lộ trong gói xem trước (từ tập 33 đến tập 38), mở bán vào 11h hôm nay (27/7) trên iQIYI. Với fan không mua gói, vẫn xem phim theo lịch phát sóng cũ. Khán giả Việt có thể theo dõi trên FPT Play, VieON (chiếu chậm hơn, hiện đã có 18/38 tập).