Sắc vàng cúc kim cương phủ kín làng hoa những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng hoa cúc kim cương Nhân Vực xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ như khoác lên tấm áo vàng rực rỡ. Trên những cánh đồng trải dài, hoa cúc nở đều, bung sắc trong nắng đông, người dân tất bật giữa các luống hoa, tỉ mỉ chăm sóc, thu hái, gửi gắm kỳ vọng về một mùa hoa đủ đầy cho thị trường Tết.



Hơn 20 năm qua, cây hoa cúc kim cương đã bền bỉ gắn bó với người dân Nhân Vực, trở thành nguồn sinh kế chính của nhiều gia đình. Từ những luống hoa ấy, không ít hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, sung túc hơn.
Để hoa nở đúng dịp Tết, ngay từ tháng 10 âm lịch, người trồng hoa ở Nhân Vực đã bắt đầu xuống giống, tỉ mỉ chăm sóc từng luống cúc. Từ khâu chọn giống, bón phân đến điều tiết ánh sáng, tất cả đều được tính toán cẩn thận.
Khi đêm xuống, người dân thắp đèn điều tiết ánh sáng, cần mẫn “giữ nhịp” cho hoa cúc, để từng bông nở vàng rực đúng thời khắc Tết về.
Người dân làng hoa Nhân Vực những ngày này tất bật hơn thường lệ. Từ sáng sớm đến tối muộn, các hộ trồng hoa liên tục ra đồng chăm sóc, tỉa cành.
Theo người trồng hoa, giá hoa cúc kim cương dịp Tết năm nay dao động từ 4.000 – 5.000 đồng/bông, tùy thời điểm và chất lượng hoa. Với mức giá này, mỗi sào hoa cho thu nhập khá, sau khi trừ chi phí, người dân có thể thu lãi khoảng 40 – 50 triệu đồng/sào. Đây là nguồn thu giúp nhiều hộ trồng hoa có điều kiện trang trải chi tiêu, đón Tết đủ đầy hơn.
Càng gần Tết, thương lái từ nhiều địa phương như Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đổ về làng hoa Nhân Vực để đặt mua cúc kim cương tại vườn, không khí mua bán bắt đầu sôi động, báo hiệu một mùa xuân đủ đầy cho người trồng hoa.