Do đây là 2 đội cùng hạng nên họ không phải chấp Tây. Cả 2 được đưa ra đội hình tối ưu. HAGL sử dụng bộ ba Marciel, Jairo và Conceico.
1': HAGL là đội giao bóng trước.
5': Thanh Hóa đang thể hiện quyết tâm cao khi dâng đội hình lên tấn công. Trong khi đó HAGL cũng không ngần ngại phản đòn. Tuy nhiên các pha triển khai đoạn cuối của họ chưa thực sự chuẩn xác.
8': Quyết tâm được Thanh Hóa và HAGL thể hiện với những pha lên bóng tốc độ và giàu tính chiến đấu. Cả hai sẵn sàng vào bóng quyết liệt để ngăn chặn đối thủ. Đó là lý do nhiều tình huống cuối, cả Thanh Hóa lẫn HAGL đều không thể dàn xếp một cách chuẩn xác.
13': Ngọc Mỹ được đồng đội đặt vào thế thuận lợi. Tiếc rằng anh lại xử lý khá tối, ném đi thời cơ tấn công của Thanh Hóa.
20: Conceicao dứt điểm bật thủ môn bật ra, Đình Lâm băng vào dứt điểm nhưng Quế Ngọc Hải đã phá bóng ngay trên vạch vôi.
27': Văn Thuận và Ngọc Mỹ phối hợp nhưng đường chuyền sau cùng lại lỡ nhịp, khiến Ngọc Mỹ chỉ có thể tung ra cú dứt điểm với độ sát thương bằng 0. Thanh Hóa cầm bóng nhiều song tấn công thiếu độ sắc sảo.
31’: HAGL chủ trương phòng ngự chắc còn Thanh Hóa bế tắc mỗi lần áp sát vòng cấm đối phương.
36’: Văn Thuận xử lý bóng mềm mại, sau đó căng ngang như đặt để Nguyên Hoàng nhập thành. Tiếc rằng cú chạm bóng của anh lại quá hiền, tạo cơ hội để Trung Kiên cản phá.
40': Văn Thuận lần này áp sát bên cánh trái rồi tung ra cú đá. Tuy nhiên trung vệ HAGL đã lăn xả để chặn đứng.
42': Cả hàng thủ HAGL đứng sững lại khi Nguyên Hoàng có bóng cách khung thành chỉ vài mét. Cơ hội là rõ ràng song một lần nữa chân sút Thanh Hóa lại phung phí.
45'+1: Vĩnh Nguyên tạt bóng chuẩn xác để Marciel băng vào đánh đầu. Cú dứt điểm là khá tốt, tiếc rằng bóng đi sát sạt xà ngang. Sau tình huống này, hiệp 1 cũng khép lại và 2 bên tạm hòa nhau 0-0.
48': Từ quả đá phạt góc của Văn Thuận, Mboji đã đánh đầu khiến Trung Kiên bó tay. Tiếc rằng bóng lại tìm tới xà ngang. Chủ nhà vẫn chưa bén duyên ghi bàn.
54': Thanh Hoá vẫn đang cầm bóng tốt hơn và liên tục đẩy đội khách phải lùi về sâu bên phần sân nhà. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa tới.
60': Đội khách đưa tiền đạo 17 tuổi Trần Gia Bảo vào sân. Họ hy vọng rằng những nét tươi mới của tuyển thủ U17 Việt Nam có thể giúp cho họ cải thiện mặt trận tấn công.
61': Chỉ vài giây sau khi vào sân, Gia Bảo đã ghi bàn với pha xử lý đẳng cấp cao. Anh chạm bóng tinh tế loại 2 hậu vệ Thanh Hóa rồi dứt điểm hiểm hóc ghi bàn.
66': Sau khi ghi bàn bất ngờ, HAGL đang nỗ lực làm giảm quyết tâm của đối thủ. Chỉ trong vài phút họ đã có liên tiếp những lần nằm sân.
71': Trong pha phản công khá thoáng thì Văn Thuận lại làm chậm nhịp với tình huống đi bóng vào trong vô hại. Rõ ràng, một phần lý do khiến Thanh Hóa tấn công không tốt là những tình huống thiếu ăn khớp giữa các vị trí.
75': Dù đang bị dẫn song Thanh Hóa lại bất ngờ không còn duy trì tốc độ tấn công tốt. Nguy cơ thua trận thứ 3 liên tiếp đang ở trước mắt Thanh Hóa.
79': Phải tới những phút cuối, Thanh Hóa mới đưa trung phong Rimario vào sân. Liệu anh có thể mang tới khác biệt?
85': Dù đã thay nhiều nhân tố tấn công vào sân song Thanh Hóa vẫn không thể cải thiện lối chơi. Rất có thể họ sẽ bị loại tại vòng 1 Cúp Quốc gia.
90': Không những không thể ghi bàn, Thanh Hóa còn thua thêm. Hoàng Minh trước vòng cấm địa và dứt điểm căng, bóng chìm đánh bại thủ môn của Thanh Hóa, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.
2 bàn thắng của Gia Bảo và Hoàng Minh giúp HAGL giành chiến thắng. CLB này đã nối dài chuỗi trận thành công trước Thanh Hóa lên con số 13. Từ 2017 tới nay, HAGL luôn bất bại trước Thanh Hóa.
Điểm chung của cả 2 là hàng công kém cỏi trong khi hàng phòng ngự mong manh. Từ đầu giải, Thanh Hóa đã nhận 6 bàn thua còn HAGL là 4. Họ đều nằm trong số những đội thủng lưới nhiều nhất. Nếu như thủ môn Trung Kiên không xuất sắc, chắc chắn số bàn thua của HAGL sẽ còn nhiều hơn con số 4.
Trong khi đó ở mặt trận tấn công, Thanh Hóa mới ghi được 1 bàn. Việc mất Luiz Antonio ở tuyến giữa khiến lối chơi kém gắn kết, khả năng tận dụng cơ hội từ tuyến 2 của họ gần như bằng 0.
Đó là lý do hàng công CLB này mới ghi đúng 1 bàn từ đầu mùa. HAGL thậm chí chưa có nổi pha lập công nào. Cả 2 nằm trong số những đội bóng ghi bàn khiêm tốn nhất giải. Cùng đứng ở vị trí cuối, cùng sở hữu những thống kê đáng quên nhất, có thể nói HAGL và Thanh Hóa đang trải qua những vòng đầu đáng quên.
Nỗi thất vọng đang hiện hữu ở 2 CLB và nỗi lo rớt hạng với họ hoàn toàn có thật. Hôm nay họ phải loại nhau ở Cúp quốc gia. Trong đó đội thắng có thể tìm được điểm tựa trong khi đội thua tiếp tục sa lầy vào đáy khủng hoảng.
Dù vậy, lịch sử đối đầu lại ủng hộ HAGL. 12 lần gặp Thanh Hóa từ 2017 tới nay, đội bóng phố Núi bất bại với 6 thắng, 6 hòa. Ngay cả trên sân khách, HAGL thắng 3/4 lần gần nhất tại Thanh Hóa. Có lẽ đây là điểm tựa duy nhất của các vị khách, trong ngày họ vừa kém về chuyên môn vừa yếu về lực lượng.
Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn