Trang ký ức thanh xuân tươi đẹp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mình luôn học gần nhà và được ở bên gia đình. Vì vậy khi được một người anh giới thiệu về chương trình tình nguyện dài ngày “Mùa hè xanh”, mình cảm thấy khá choáng ngợp. Bởi, đây sẽ là lần đầu mình sống xa nhà và làm nhiều công việc cho những người chưa hề quen biết.
Trang ký ức thanh xuân tươi đẹp ảnh 1
Bạn Hoàng Quý Dương, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tham gia “Mùa hè xanh” tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Cởi bỏ tính rụt rè của bản thân, gác lại những kế hoạch học tập và làm việc khác, mình quyết định tham gia 10 ngày tình nguyện tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhóm tình nguyện của mình khá may mắn vì đã được các cô chú ở xã nhiệt tình hỗ trợ và được ở nhờ tại trường mầm non xã Y Tịch có cơ sở vật chất khang trang. Mặc dù việc thích nghi với môi trường miền núi không hề dễ dàng, từ chuyện ăn uống, ngủ, nghỉ...

Hằng ngày, chúng mình dậy từ 5h sáng và 7h bắt đầu đi làm. Chúng mình làm đủ thứ việc, từ lắp đèn đường, giúp người dân thu hoạch ngô, dọn dẹp các khu công cộng của xã... Trong đó, công việc mà mình thấy mệt nhọc nhất là đổ bê tông để làm đường lên trường tiểu học.

Từ sáng sớm, người thì trộn, người thì xúc, người đẩy xe bê tông lên dốc. Đoạn đường nhóm phải đẩy xe chở bê tông lên rất dốc, ai cũng sớm thấm mệt. Sau giờ nghỉ trưa, ai cũng khá mệt, nhưng cả nhóm vẫn cố vực dậy làm tiếp ca chiều. Cuối cùng đoạn đường lên trường tiểu học xã cũng được hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Quả thật, làm việc ở vùng núi rất khó khăn vì máy móc và phương tiện thiếu thốn, dân cư thưa thớt.

Hình ảnh ấn tượng nhất với mình chính là những “đồng đội áo xanh”, làm việc vất vả dưới cái nắng gắt mùa hạ nhưng không một lời than vãn, kêu ca và cũng không thiếu tiếng cười nói râm ran. Đó là khi những bạn nam chủ động xông pha, những bạn nữ gạt bỏ nỗi sợ đen da và bẩn quần áo để cùng nhau góp sức hoàn thành những phần việc nặng nhọc.

Đã từng có lúc mình thấy tiếc vì những dự định phải gác lại khi xa Hà Nội. Nhưng sau khi trở về, mình nhận ra lãi rất nhiều khi có được một trang ký ức tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhờ mảnh đất Lạng Sơn, nhờ những người dân xã Y Tịch và những người bạn trong nhóm tình nguyện.

Sau chuỗi ngày xa nhà ấy, mình nhận ra rằng, đời sống của nhiều đồng bào còn khó khăn, những người trẻ may mắn như mình cần phải làm gì đó để cuộc sống trở lên tươi đẹp hơn.

(Bạn Hoàng Quý Dương - Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Ngoại thương năm 2022)

MỚI - NÓNG