TPO - Sáng 26/2, rất đông người dân Hà Nội đã đến các địa điểm tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 để tiễn tân binh trên địa bàn thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Người thân 3 liệt sĩ nghẹn ngào khi người con, người chồng, người cha, người anh của mình không thể trực tiếp nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bằng "Tổ quốc ghi công", Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".
Trong số 15 ngư dân trên chiếc thuyền được xác định bị sóng đánh chìm, hiện có 4 người sống sót thần kỳ sau 9 ngày lênh đênh trên thuyền thúng được trở về trong nước mắt người thân.
TPO - Anh của ngôi sao mạng xã hội Qandeel Baloch vừa được tòa phúc thẩm Pakistan trả tự do, ba năm sau khi bị kết tội giết Baloch với lý do em gái “mang lại ô nhục” cho gia đình.
TPO - Trong một tháng qua, Bệnh viện dã chiến số 16, TPHCM đã gom góp hơn 300 túi đồ là những kỷ vật của bệnh nhân COVID-19 tử vong tại bệnh viện để trao trả cho người thân. Nhận lại những kỷ vật cuối cùng của người thân để lại, nhiều người bật khóc đau đớn.
TPO - Từ khi người thân mắc COVID-19 đến bệnh viện điều trị, nhiều gia đình mất liên lạc hoàn toàn với bệnh nhân. Có những người vỡ òa hạnh phúc khi tìm lại thân nhân nhưng cũng có những gia đình nghẹn ngào đau đớn khi tìm được thông tin thì người thân đã qua đời.
TPO - Theo báo cáo của Quân khu 1 về sự việc quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, học viên Trường Quân sự Quân khu 1) tử vong ngày 28/6/2021, quá trình điều tra nguyên nhân, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bố mẹ, người thân, đồng đội của quân nhân Đô và một số nhân chứng.
TP - Một nghiên cứu về lịch sử gia đình của danh họa người Ý thời Phục hưng Leonardo Da Vinci đã tìm thấy 14 người thân còn sống, trong đó người trẻ nhất mới một tuổi.
TPO - Vụ việc hai cháu bé bị bỏ rơi giữa trời giá rét ở bờ đê (Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội), có người đến xin nhận nuôi và chưa xác minh được người thân các cháu.
TPO - Tại Lễ viếng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng vào sáng nay (19/10/2020) tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội, những giọt nước mắt của người thân và đồng đội không ngừng rơi thay cho lời tiễn đưa người con, người chồng, người cha, người đồng đội về với đất mẹ.
TPO - Chiều 14/6, thi thể bốn thuyền viên xấu số trong vụ chìm tàu cá trên biển Hải Phòng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa trở về đất liền, đoàn tụ cùng người thân.
TP - Bên ngoài trụ sở TAND Tối cao, bà Nguyễn Thị Loan - mẹ tử tù Hồ Duy Hải cho biết đã ra Hà Nội từ trước dù không được vào tham dự phiên giám đốc thẩm bản án con trai mình bị tuyên.
TPO - Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh trình báo của nhiều gia đình, đồng thời lấy mẫu AND của người trong gia đình trình báo nghi có người thân tử vong trong chiếc xe container chở 39 thi thể tại Anh hôm 23/10 vừa qua.
TPO - Dường như không còn nỗi đau nào lớn hơn đối với anh Hà Văn Vân (SN 1990, ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) khi cùng một lúc anh mất đi bố, mẹ, chị gái, vợ và 2 con nhỏ do bị lũ quét vào sáng 3/8.
TPO - Sau khi cùng các bạn đi chơi ở một trung tâm thương mại tại quận Tân Phú, Yên trở về nhà rồi tiếp tục bắt xe đi quận Phú Nhuận. Kể từ đó, Yên mất tích khiến gia đình thông báo đến nhà tường, công an hỗ trợ đồng thời đăng thông tin nhờ cộng động mạng chia sẻ....
TPO - Các bà mẹ, cùng những người thân của các nạn nhân trong thời kỳ độc tài của Argentina, diễn ra vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, đã cùng nhau xuống đường tuần hành nhằm yêu cầu một tuyên bố chính thức trong lúc hội nghị G20 đang diễn ra, cũng như cất tiếng nói của mình đến với cộng đồng quốc tế.
TPO - Theo người thân nạn nhân, họ khá bất ngờ khi nghe tin cơ quan điều tra bắt giữ được hung thủ vụ án trên loa đài và báo chí mặc dù trước đó đã đặt ra một số giả thiết về kẻ sát hại hai nạn nhân.
TPO - Những người tham gia các cuộc đoàn tụ thường được dành 3 ngày để trò chuyện với người thân. Họ ngắm nhìn nhau trong nước mắt, tặng quà lưu niệm và cùng nhau xem ảnh những người thân không thể tham dự sự kiện hoặc đã qua đời. Tại cuộc gặp, cũng có những người phụ nữ chưa từng tái hôn được đoàn tụ với chồng cũ – nay đã có gia đình mới.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (80 tuổi), người đã có hành vi hiếp dâm bé 3 tuổi, bị tòa tuyên 10 năm tù và bồi thường cho phía bị hại 33 triệu