Mỹ: Điện Capitol náo loạn vì một con cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạ nghị sĩ Ami Bera bất ngờ bị cáo tấn công khi đang đi bộ đến Điện Capitol vào tối 4/4 để bỏ phiếu.

Chia sẻ với báo giới, Bera cho biết ông cảm thấy có một thứ gì đó lao về phía mình khi đang đi bộ gần một trong những toà văn phòng của Thượng viện.

Bera quay lại và dùng ô khua khoắng vì nghĩ đó là một con chó nhỏ, nhưng sau đó ông nhanh chóng nhận ra rằng mình đang chạm trán một con cáo. Cuộc đối đầu kéo dài khoảng 15 giây.

Chứng kiến cảnh Bera bị tấn công, một nhân chứng đã hét lên để cảnh báo những người khác, và con cáo đã bỏ chạy khi cảnh sát Đồi Capitol đến hiện trường.

Để đề phòng, Hạ nghị sĩ Bera đã đến bệnh viện quân y Walter Reed tiêm phòng dại. “Có thể nói đó là ngày kỳ lạ nhất trong suốt 10 năm làm việc trên Đồi Capitol của tôi”, Bera nói.

Cáo chạy tung tăng trên Đồi Capitol. Nguồn: AP

Chiều 5/4, lực lượng an ninh cảnh báo các nghị sĩ và nhân viên của họ vào rằng đã có nhiều người chạm trán với cáo, dường như có một số ổ cáo trong khuôn viên Điện Capitol.

Cơ quan chức năng khẳng định các nhân viên thú y sẽ tìm cách đặt bẫy ở bất cứ nơi nào phát hiện có cáo. Sau đó, ít nhất một con cáo đã được bẫy thành công, theo hình ảnh được chia sẻ trên Twitter của cảnh sát Capitol.

Mỹ: Điện Capitol náo loạn vì một con cáo ảnh 1

Một con cáo bị bắt nhốt trên Đồi Capitol. Ảnh: AP

“Tôi hy vọng rằng con cáo này sẽ được đưa đi nơi khác”, Bera nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG