Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỗi tuần ba buổi, lớp học dành cho các em nhỏ thường xuyên phải điều trị dài ngày tại Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An lại vang lên tiếng giảng bài của sinh viên tình nguyện.
Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 1

19 giờ, căn phòng nhỏ chừng 20m2 được sửa lại từ phòng làm việc tại Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An đông vui và rộn rã hơn. Học sinh đến lớp với những chiếc áo bệnh nhân hay băng gạc che vết kim tiêm,…

Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 2
Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 3
Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 4

Em Lương Khánh Phương (9 tuổi, trú huyện Kỳ sơn, Nghệ An) là gương mặt quen thuộc của Khoa Bệnh máu tổng hợp 2, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An. Phương bị mắc căn bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh). Đều đặn hàng tháng, em lại vượt chặng đường dài cả trăm cây số xuống Trung tâm để truyền máu, duy trì sự sống, mỗi đợt điều trị kéo dài từ 10 - 12 ngày.

Bạn Cao Mạnh Dũng (SN 2003, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Vinh, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện tại Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An) cho biết, mỗi tuần 3 buổi, vào các thứ 3,5,7, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh sẽ lên lớp giảng bài cho các em. Thời gian mỗi buổi học là khoảng 2 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 19 giờ. Các tình nguyện viên sẽ dạy các môn Toán, Ngữ văn hay các môn năng khiếu như vẽ tranh, múa hát,... Chương trình, bài giảng đã được các thành viên lên kế hoạch. “Các bệnh nhi đa phần mắc các bệnh thiếu máu, phải điều trị lâu dài tại Trung tâm, do đó, các em sẽ bị hổng kiến thức tại lớp. Trước khi dạy, chúng mình sẽ hỏi các bạn đã học đến đâu và dạy tiếp từ đó, kiến thức toán, đọc viết, vẽ, âm nhạc,... Lớp học không đặt nặng về kiến thức, mà chủ yếu là giúp các bé vui chơi, tự tin hơn, có tinh thần chống chọi với bệnh tật”, Dũng chia sẻ.

Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 5

Liên tục nhập viện truyền máu nên việc học của em vì thế mà bị gián đoạn. Khi biết có lớp học này, Phương đã rất háo hức. Những bỡ ngỡ ban đầu cũng dần tan biến. Em nhanh chóng hòa nhịp cùng các bạn để đọc thơ, làm toán, vẽ tranh, tô màu. “Con được các anh chị tình nguyện dạy kiến thức, kỹ năng sống. Từ khi tham gia lớp học, con thấy vui hơn, tinh thần thoải mái hơn, không còn quá buồn vì phải suốt ngày nằm trên giường bệnh nữa”, Phương tâm sự.

Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 6

Tỉ mỉ chỉ cho một bé trai tập viết, bạn Lương Thị Nhược Hằng (SN 2003, lớp 62A4 Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Vinh) cho biết, thành viên của lớp học không cố định, có khoảng gần 20 em với độ tuổi dao động từ khoảng 4 -10 tuổi và không cố định vì nhiều lý do.

Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 7

Thời gian của mỗi buổi học thường không kéo dài, vừa tạo tâm lý thoải mái, vừa đảm bảo sức khỏe và thời gian điều trị cho các em.

Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 8

“Do các em ở nhiều độ tuổi nên chúng mình sẽ kèm cặp riêng từng em để dạy học, luyện chữ theo chương trình học của các em. Sự thay đổi từng ngày của các em đã thắp lên hy vọng, nhiệt huyết cho mỗi thành viên trong nhóm. Mình hy vọng rằng, lớp học không chỉ trang bị thêm kiến thức mà còn giúp các em lạc quan, có niềm tin để chiến thắng bệnh tật”, Nhược Hằng tâm sự.

Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 9
Lớp học không đặt nặng về kiến thức, mà chủ yếu là giúp các bé vui chơi, tự tin hơn, có tinh thần chống chọi với bệnh tật.
Lớp học đặc biệt nơi sinh viên là thầy, bệnh nhân là trò ảnh 10

Ngoài việc trang bị thêm các kỹ năng cần thiết, các hoạt động của Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh còn là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp các em vơi đi đau đớn trong quá trình điều trị.

MỚI - NÓNG