Kinh nghiệm chống lũ phá sản

TP - Xã rốn lũ Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) vừa phải chống chọi 2 cơn lũ lịch sử. Trước đây, chính quyền địa phương đề xuất phương án hỗ trợ di dân, mua thuyền cứu hộ, cứu nạn... nhưng chưa nhận được hồi âm.

 >> 54 người chết và mất tích vì mưa lũ
 >> Dân vùng lũ bám nóc nhà kêu cứu

Lực lượng cứu hộ giúp dân đưa trẻ sơ sinh thoát khỏi vùng lũ dữ ở Hương Khê, Hà Tĩnh . Ảnh: TTXVN

Ông Cao Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã, thiểu não: “Chúng tôi giờ trở lại năm 1945 rồi”. Hầu hết tài sản của người dân mất trắng, 95 ngôi nhà bị sập, gần 700 con trâu bò và hàng ngàn con lợn chết, lúa gạo không còn lấy một hạt để ăn…

Phó Chủ tịch huyện Minh Hóa, ông Đinh Hồng Hộ, tỏ ra nuối tiếc: “Tân Hoá là hình mẫu trong xóa đói giảm nghèo, làm ăn kinh tế của huyện Minh Hóa, là xã đầu tiên trong huyện xin rút khỏi chương trình 135 của Chính phủ. Năng suất trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của xã luôn dẫn đầu huyện, chỉ còn lại 4% hộ nghèo. Sau 2 trận lũ lụt, nay Tân Hoá trở lại thời kỳ năm 45, 100% hộ đói”. Theo ông Hộ, cái đói ở Tân Hóa sẽ kéo dài gần 1 năm, còn để xã trở lại bình thường, phải mất 5 năm.

Hằng năm, phải gánh chịu từ 2 đến 3 trận lũ lụt nên người dân Tân Hóa được xem là “có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống”. Tuy nhiên, trong trận lũ lụt vừa rồi, mọi kinh nghiệm, không thể áp dụng.

Bà Cao Thị Hiên (65 tuổi) ở thôn 3 ngao ngán: “Kinh nghiệm của người dân chúng tôi cũng chỉ đến mức là cất trữ nước uống, lương thực, di chuyển tài sản và người lên tra (gác xép của nhà cấp 4) để tránh lũ. Nhưng năm nay ai ngờ nước lút nóc, ngâm cả tuần, may mà người còn chạy được vào hang đá”.

Ông Bình và ông Hộ đều đưa ra 2 phương án chống lũ: nâng trụ sở ủy ban, trạm xá, trường học lên thành nhà 5 tầng, hoặc di dời toàn bộ dân của 4 thôn ngập sâu nhất đi nơi khác.

Theo ông Bình, phương án xây nhà cao tầng chỉ có thể cứu được dân, người dân sẽ mất tài sản, chịu cảnh đói kém sau lũ. Còn phương án di dân thì quá tốn kém (khoảng 100 tỷđồng), ngân sách của huyện, tỉnh không thể đáp ứng.

“Nếu có vốn, chúng tôi sẽ di dời khoảng 300 hộ dân lên vùng gò đồi, dân địa phương gọi là gò Sy và Phay Rỏ. Đây là một vùng đồi đang trồng bạch đàn, cách trung tâm xã chừng 3km, ở đây chưa bao giờ ngập lụt. Nhà nước nên có phương án hỗ trợ di dân, chứ mỗi trận lũ như thế này, Nhà nước và nhân dân cũng mất cả trăm tỷ đồng”, ông Bình nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban PCLB Quảng Bình, đến 16 giờ, ngày 18-10, trong trận lũ thứ 2, toàn tỉnh có 7 người chết, 3 người bị thương, gần 54.000 ngôi nhà bị ngập. Còn 25 xã vẫn bị ngập trong lũ. Ước tính thiệt hại là 402 tỷ đồng. 

Khác với Tân Hóa, lãnh đạo và người dân vùng cồn bãi xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch lại mong muốn được Nhà nước hỗ trợ phương tiện đi lại trong lũ. Phương án 4 tại chỗ trong trận lũ vừa rồi không thể phát huy vì không có phương tiện. Xã có đến 4 thôn cồn nổi mà lãnh đạo xã không có một chiếc thuyền công để đi lại trong mưa lũ.

“Mỗi lúc nước lũ về, chúng tôi muốn sang cứu dân ở vùng cồn bãi mà không thể, vì không có phương tiện, xã đã nhiều lần đề xuất nhưng chưa thấy”, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh Hoàng Ngọc Thắng nói.

Theo ông Thắng, hữu hiệu nhất là cấp cho mỗi thôn khoảng mươi chiếc thuyền loại nhỏ để người dân chủ động cứu nhau trong lũ. Như Cồn Nâm là thôn làm nông nghiệp, dân không có thuyền, muốn cứu nhau là phải trầm mình, bơi trong nước lũ.

“Dân chúng tôi mà được mươi chiếc thuyền loại nhỏ, chèo tay, mỗi khi nước lên lãnh đạo các cấp có thể kê cao gối ngủ”, ông Nguyễn Phúc Hành ở thôn Cồn Nâm nói.

Cùng Tiền Phong cứu trợ lũ lụt

51 người chết và 11 người mất tích, hàng vạn ngôi nhà đã bị ngập, nhiều người dân ở vùng lũ lâm vào cảnh đói khát. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, báo Tiền Phong kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào dành một phần tiền, hiện vật để giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về các địa chỉ sau: báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội; ĐT: 39434031. Ban đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q3, ĐT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, Ban đại diện tại miền Trung: 19 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng, ĐT: 3828 039, Fax: (05113) 897 080, Ban đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT và Fax: 07103823829, Ban đại diện tại Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật- TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, ĐT và Fax: (0500) 3950029.

Quý vị ở xa có thể chuyển khoản qua tài khoản của báo Tiền Phong. Mã số tài khoản: 15601892 ; Ngân hàng VPB, chi nhánh Minh Khai, Hà Nội

* Ngày 12-10, báo Tiền Phong cùng Cty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam đến vùng lũ, gửi tới tận tay dân nghèo gặp nạn tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 1.500 phần quà, là thực lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tổng trị giá các phần quà cứu trợ đợt một này khoảng 300 triệu đồng.