TPO - Không khí Tết đang lan tỏa khắp làng Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), nơi được ví như "Nhật Tân trên đất Kinh Bắc". Những vườn đào nối dài, người trồng đào tất bật ngày đêm, kỳ vọng một mùa Tết no ấm, đủ đầy.
Làng Cẩm Hoàng rộn ràng vào vụ đào Tết. Video: Nguyễn Thắng Làng trồng đào Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) được ví như "Nhật Tân trên đất Kinh Bắc". Ảnh: Nguyễn Thắng Gần 20 năm trước, người làng Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) đi trồng đào thuê ở làng Nhật Tân, thành phố Hà Nội. Sau đó, những người này về quê trồng đào bán Tết.
Theo người trồng đào làng Cẩm Hoàng, năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào nở đẹp đúng dịp Tết, bán được giá.
Lúc đầu, chỉ có vài hộ trồng đào, đến nay làng Cẩm Hoàng có hơn 300 gia đình làm đào bán dịp Tết. Gia đình trồng đào nhiều thu được hàng triệu đồng dịp Tết. Người làng Cẩm Hoàng còn tạo hình độc đáo cho cây đào.
Những ngày này, các chuyến xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước đổ về làng Cẩm Hoàng mua đào bán vụ Tết.
Niềm vui của người làng Cẩm Hoàng khi đào nở đẹp và bán được giá.
Các vườn đào ở làng Cẩm Hoàng sẵn sàng cho vụ Tết.