Khi quan chức giàu

Khi quan chức giàu
TP - Mấy tuần nay, tài sản của quan chức tại vị lẫn nghỉ hưu đang là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về nguồn gốc và tính hợp pháp của nó.

Quan chức sở hữu biệt thự, nhà lầu, xe hơi, cổ phiếu…, con cái quan chức được đi du học Anh, Mỹ từ nhỏ, mười mấy tuổi đã sang học phổ thông trường tư nơi xứ người, chuyện đó đâu có hiếm. 

Những doanh nhân thành đạt, bác sĩ, luật sư giỏi... ở ta có điều kiện sống như trên cũng ngày một nhiều. Đó là điều đáng mừng, tầng lớp trung lưu và giàu có trong một xã hội ngày càng nhiều, chứng tỏ xã hội đó đang phát triển, đang ăn ra làm nên.

Có người nói, quan chức mà giàu có, sống sung túc, đủ đầy và hạnh phúc há chẳng tốt sao ? Cớ sao cứ phải bắt quan chức nghèo, sống thanh đạm? Đúng vậy, đã qua rồi cái thời quan chức, cán bộ lương ba cọc ba đồng, đời sống chật vật, thiếu thốn đủ thứ. Xã hội phát triển, mức sống của người dân cao lên, đương nhiên cán bộ, quan chức cũng phải khấm khá theo. Sự giàu có cũng đáng được tôn vinh lắm chứ ?

Tuy nhiên, mọi lập luận trên đều đúng nếu tài sản, thu nhập của quan chức đều hết sức minh bạch, có nguồn gốc hợp pháp. Cả đời làm công ăn lương chính phủ, cả đời làm cán bộ phục vụ nhân dân, là “công bộc” của dân mà biệt thự nguy nga, nhà lầu, xe hơi... thì dư luận đòi hỏi phải có trách nhiệm giải trình là đúng.

Giàu có tới mức tài sản lên tới hàng trăm triệu hay cả tỉ USD như những doanh nhân Việt được cáo bạch công khai trên sàn chứng khoán, hay như ông tỷ phú Mỹ Bill Gates có cả trăm tỷ, ngàn tỷ USD đâu thấy có ai dị nghị, bàn tán ? 

Đơn giản bởi họ là những ông chủ. Còn đã làm quan chức là phải chịu sự giám sát của dân, ở bất cứ nơi nào trên thế giới này cũng vậy thôi, thậm chí làm quan ở nước càng giàu có và văn minh lại càng nghèo. Về hưu họ sống giản dị như dân thường, thậm chí còn đi làm thuê, bởi nghề và nghiệp của họ là phục vụ dân, là làm chính trị chứ đâu có ham làm giàu.

Vậy nên, quan chức mà giầu có, dư luận không bàn ra tán vào mới là lạ!

MỚI - NÓNG