TPHCM:

Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh

TPO - Ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), khá đông du khách tìm đến không gian cà phê được thiết kế như một khu rừng nguyên sinh nằm ở TP. Thủ Đức, TPHCM.
Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 1

Không gian quán cà phê toạ lạc tại khu vực TP. Thủ Đức, gần ga Metro Rạch Chiếc.

Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 2Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 3Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 4Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 5
Quán cà phê được bao bọc, phủ kín bởi hệ thực vật phong phú, tạo cảm giác như một khu rừng nguyên sinh với khí hậu mát mẻ được tạo ra từ các máy phun sương.
Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 6Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 7Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 8Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 9

Du khách đến đây sẽ có được cảm giác mát mẻ, tránh xa những khu vui chơi ồn ào, đông đúc.

Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 10

Chị Hoài Anh nhân ngày nghỉ Tết đã đến đây tìm không khí trong lành. "Công việc của mình làm xuyên Tết, chỉ được nghỉ mùng 2 nên tranh thủ tìm một nơi nào đó không khí trong lành, không quá đông người để thư giãn, du xuân. Nơi đây mang lại cảm giác thoải mái, tạo cảm giác như đang trong khu rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, ở đây có giá vé khá cao, hai người đi hết 340.000 đồng bao gồm phụ thu 100.000 đồng ngày Tết", chị Hoài Anh chia sẻ.

Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 11Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 12Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 13Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 14

Bên trên chiếc chòi quan sát nằm ngay trung tâm quán khá hút các bạn trẻ chụp ảnh check-in khi có nhiều góc mang lại những tấm ảnh đẹp.

Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 15Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 16Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 17Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 18

Từ trên cao, du khách có thể nhìn rõ những lối đi xuyên rừng với phông nền phía sau là toàn cảnh trung tâm TPHCM. Một số du khách cũng khá tiếc không mang máy ảnh cơ vào vì giá phụ thu đến 200.000 đồng để có thể chụp những bức ảnh chất lượng.

Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 19Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 20Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 21Khách đi cà phê choáng ngợp vì như bị lạc giữa rừng nguyên sinh ảnh 22

Quán cũng chọn những dòng nhạc êm đềm không lời, giai điệu dịu êm để nâng cảm xúc du khách như một kiểu không muốn làm phá đi sự thư thái, nhẹ nhàng mà không gian nơi đây mang lại.

Tin liên quan
Bình luận