‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết

TPO - Trưa 29/1, tức mùng 1 Tết Ất Tỵ, những con đường lớn TPHCM thưa vãn phương tiện nhưng nhiều con hẻm nhỏ không khí xôm tụ, người dân quây quần họp mặt, ăn uống, xông đất.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 1
Phố cưới Đào Duy Anh, Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) im lìm trưa mùng 1 Tết.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 2
Hàng loạt cửa hàng cưới, studio, hiệu may đóng cửa.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 3
Một dãy mặt bằng trên đường Phan Đăng Lưu nghỉ Tết.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 4
Khu vực Miếu Nổi (quận Phú Nhuận) ngày thường xôm tụ nhưng mùng 1 cũng được "xả hơi" khi thưa vắng dòng phương tiện.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 5‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 6
Con đường "ẩm thực thế giới" Phan Xích Long chỉ lác đác những quán ăn lớn mở cửa, các hàng quán nhỏ đều "tập trung" đón Tết. Những ngày này, đi tìm được một quán ăn ưng ý là điều không hề đơn giản.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 7‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 8
"Đi từ khu vực Gò Vấp qua đến Phú Nhuận mới tìm được một quán ăn vừa ý. Tôi đi dọc đường Phan Xích Long đa phần thấy quán cà phê và một vài quán món Âu-Á mở cửa", chị Hoài Anh (quê Lâm Đồng) chia sẻ.
‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 9‘Đỏ mắt’ tìm quán ăn ngày mùng 1 Tết ảnh 10
Các con hẻm nhỏ không khí xôm tụ hẳn so
với những con đường có nhiều mặt bằng kinh doanh, cho thuê những ngày đầu xuân.
Tin liên quan
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới nền giáo dục không dạy thêm

Hướng tới nền giáo dục không dạy thêm

TP - Việc siết dạy thêm, học thêm có đưa giáo dục về đúng giá trị thật, giữ gìn sự tôn nghiêm của nhà giáo? Các chuyên gia cho rằng cần có chính sách đồng bộ, tránh tái diễn tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như thời gian qua.