Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng qua đời chiều 13/9 tại Hà Nội sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Ông hưởng thọ 68 tuổi.

Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng rời cõi tạm lúc 16h02 chiều 13/9 tại Bệnh viện Giao thông Vận tải (Hà Nội), hưởng thọ 68 tuổi.

Họa sĩ Hoàng Hà Tùng sinh năm 1956, là người đa tài, có nhiều cống hiến cho nền mỹ thuật Việt Nam.

Ông được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người trong nghề gọi bằng biệt danh Tùng "điên". Năm 1981, sau khi xuất ngũ, ông thi vào Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Trong thời gian học, ông lại hứng thú với kịch nói, xao nhãng việc vẽ tranh. Sau đó, ông thi lại vào khoa Thiết kế mỹ thuật (Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội).

Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng qua đời ảnh 1

Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng rời cõi tạm chiều 13/9 tại Hà Nội.

Ông vẽ nhiều được nhiều thể loại như sơn dầu, sơn mài, phấn màu... nhưng nổi tiếng nhất là sơn mài. Ông là chủ nhân một số tác phẩm tác sơn mài nổi tiếng như Ô Quan Chưởng, Vũ điệu hoa chuối… NSND Hoàng Hà Tùng từng có triển lãm tranh ở Mỹ (2001), Canada (2007) và Hà Lan (2017).

NSND Hoàng Hà Tùng từng làm đạo diễn cho vở kịch hát Chuyện của dòng sông đỏ. Đây cũng là lần đầu ông làm tổng đạo diễn, tự viết kịch bản và bỏ tiền đầu tư cho tác phẩm. Tác phẩm gây ấn tượng khi có sự kết hợp của chèo, nhạc pop, múa đương đại, kịch.

Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng qua đời ảnh 2
NSƯT Chiều Xuân cho biết có thể thấy hồn cốt Việt Nam trong từng bức tranh của NSND Hoàng Hà Tùng.

Họa sĩ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của họa sĩ Hoàng Hà Tùng. "Anh đã sống một cuộc đời ảo mộng nên luôn vui vẻ", ông nói.

NSƯT Chiều Xuân cho biết có thể thấy hồn cốt Việt Nam trong từng bức tranh của NSND Hoàng Hà Tùng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ họa sĩ Hoàng Hà Tùng có nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Dù mắc bạo bệnh nhưng ông luôn miệt mài với việc sáng tạo nghệ thuật.

“Tôi rất thích và rất ngưỡng mộ tranh của Tùng, tranh nào anh Tùng vẽ tôi cũng thấy đẹp. Giờ sẽ không được gặp anh nữa, sẽ là vô vàn những tác phẩm đẹp đẽ mà hàng ngày bạn bè anh vẫn ngắm nhìn Tùng ạ. Anh đã truyền và gửi gắm tình yêu, dấu ấn của anh trên những tác phẩm hội họa của anh bên gia đình, bên những người bạn mà anh yêu quý và nó sẽ mãi ở đó”, NSƯT Chiều Xuân chia sẻ.

Ông từng công tác ở Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, là họa sĩ thiết kế nhiều sân khấu, tiết mục đoạt giải cao trong các liên hoan toàn quốc. Năm 2024, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

MỚI - NÓNG