Có 29 kết quả :

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc

Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 sẵn sàng cống hiến thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc

TPO - Nguyễn Học Trí (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại huyện Thường Tín, Hà Nội hiện là học viên năm 4 đào tạo sỹ quan chỉ huy tham mưu chuyên ngành trinh sát bộ đội, trường Sỹ quan Lục quân 1. Với niềm đam mê và định hướng từ gia đình, Học Trí quyết tâm theo đuổi ngành học đặc thù này. Chấp nhận sống xa gia đình và rèn luyện bản thân trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì được sống trong lý tưởng của Đảng, được cống hiến thanh xuân góp phần bảo vệ Tổ quốc.
TT-Huế thành lập Tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

TT-Huế thành lập Tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

TPO - Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu tại tỉnh TT-Huế được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm…
Tết xa nhà của lính học viên

Tết xa nhà của lính học viên

TP - Tết Nguyên đán năm nay, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, khối học viên quân sự ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) được lệnh cấm trại. Ở lại đơn vị đón Xuân và thực hiện nhiệm vụ canh trực Tết, những sĩ quan tương lai đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Tượng đài Mai Quốc Ca ở Bắc cầu Thạch Hãn

73 năm ngày thương binh liệt sĩ: 19 giọt máu hồng bất tử

TP - Ngay mạn Bắc cầu sông Thạch Hãn ở phường An Đôn, thị xã Quảng Trị có Đài tưởng niệm Trung đội huyền thoại Mai Quốc Ca. Tượng đài mô phỏng 19 giọt máu, hình 19 trái tim màu sáng hồng lấp lánh, soi xuống dòng sông về câu chuyện bi hùng bất tử 48 năm trước trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm Mùa hè Đỏ lửa 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Không chỉ là… trò đùa!

Không chỉ là… trò đùa!

TP - Biết binh nhì Tưởng rất sợ… sâu róm, binh nhất Hải có ý định “dọa” Tưởng một phen. Chiều hôm ấy, cả Tiểu đội tăng gia sản xuất, mọi người đang chăm chỉ cuốc đất, tưới rau, nhổ cỏ, Hải lẻn ra gốc cây ổi bên cạnh vườn để tìm sâu róm, thực hiện “kế hoạch” bày sẵn của mình.
Gia đình Thượng úy Phạm Trung Hiếu-Lê Thị Hồng Hoa.

Những chuyện tình nơi đầu sóng

TP - Nằm cách đất liền 15 hải lý, ở nơi trời đất giao hòa, cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có những câu chuyện cảm động về tình son sắt, thủy chung của những người lính đảo.
Những anh hùng phá bom

Những anh hùng phá bom

TP - Bốn cựu TNXP chuẩn bị được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là những người phá bom oanh liệt một thời. Vào sinh ra tử, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn phát huy tinh thần đồng đội, góp phần giải phóng Điện Biên Phủ.
Ngày tiếp quản Thủ đô trong ký ức người cận vệ

Ngày tiếp quản Thủ đô trong ký ức người cận vệ

TP - Những người Thanh Hóa có mặt ở Hà Nội vào thời khắc tiếp quản, giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954, đến nay chỉ còn mấy người. Trong ký ức khó phai mờ, vui mừng trào nước mắt, những người còn sống hôm nay luôn xem đó là kỷ niệm sâu sắc, không thể nào quên.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, làm bia bảng phục vụ huấn luyện tại đơn vị

Những sáng tạo vang danh đời lính

TP - Là đơn vị chủ lực, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong toàn Sư đoàn 324 (Quân khu 4) luôn trăn trở tìm tòi cái mới, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ ứng dụng vào huấn luyện.
Ông Cương chia sẻ về những ngày khói lửa và sự thay đổi của Vị Xuyên sau chiến tranh. Ảnh: Xuân Tùng

30 năm Vị Xuyên: Nhớ ngày “Giỗ trận”

TP - 30 năm sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, có người lính trở về, có người mãi nằm lại chiến trường xưa. Hằng năm, những cuộc hội ngộ diễn ra đầy nước mắt, họ khóc vì thương nhớ đồng đội, vì sự đổi thay, hồi sinh của Vị Xuyên - mảnh đất họ từng chiến đấu để giữ gìn và gắn bó cả đời người…
Tìm “một nửa yêu thương” là nhu cầu của nhiều sỹ quan trẻ ở Quân đoàn 1. Ảnh: Nguyễn Minh

Nỗi niềm sỹ quan trẻ

TP - Cống hiến và hưởng thụ, kinh nghiệm và kỹ năng sống, tương lai bản thân trong con đường binh nghiệp, chăm lo cho gia đình, khó tìm bạn gái … Đó là những vướng mắc, băn khoăn của nhiều người trong gần 1.500 sỹ quan trẻ ở Quân đoàn 1. 
9 người lính Trường Sa (mặc áo hải quân) bị Trung Quốc bắt giữ được thả về sau 3 năm giam giữ trái phép (tác giả chụp lại từ ảnh tư liệu)

Những người con bất tử

TP - Tháng Bảy về, 90 triệu đồng bào cả nước vọng tưởng hàng triệu vong linh anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì dân tộc. Trong dòng chảy tưởng nhớ ấy, không thể không nhắc đến bao thế hệ hy sinh vì biển đảo của Tổ quốc.
Chiến sĩ pháo binh thi tài

Chiến sĩ pháo binh thi tài

TP - Từ ngày 16 đến 19/6, Binh chủng Pháo binh tổ chức hội thi Đại đội Pháo binh - Tên lửa huấn luyện giỏi lực lượng pháo binh dự bị năm 2014, với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 Lữ đoàn Pháo binh 490, 45, và 204.
 Đội hình thực hành quỳ bắn bài 1 súng tiểu liên AK của chiến sĩ mới đợt 1-2014 ở Lữ đoàn 101 Hải quân đánh bộ.

Xem hải quân đánh bộ luyện binh

TP - Những ngày thượng tuần tháng 4, chiến sĩ mới thuộc Lữ đoàn 101 hải quân đánh bộ Quân chủng Hải quân đang ở thời điểm “tăng tốc” để bước vào giai đoạn “cán đích” của 3 tháng huấn luyện.
Cựu thanh niên xung phong Lại Minh Tâm ở khu phố mới, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: Phạm Nhài

Gặp người tham gia bảo vệ đèo Pha Đin

TPO - “Địch thả bom ban ngày, đêm đến đại đội chúng tôi lại hành quân lên đèo, chỗ nào hư hỏng là phải sửa chữa ngay cho người và xe phục vụ chiến dịch…” - ông Lại Minh Tâm nhớ về kỷ niệm cách đây 60 năm tham gia làm nhiện vụ bảo vệ con đèo Pha Đin trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông Trần Quý bên di tích lô cốt Cây đa cụt. Ông chính là nguyên mẫu nhân vật ôm bộc phá trên bức phù điêu. Anh: Như Ý

Gặp nguyên mẫu trên tượng đài Chiến thắng

TP - “Trước mặt các bác là lô cốt Cây đa cụt, hay còn gọi là Ụ thằng người. Lô cốt này bị đại đội 671-tiểu đoàn 251-trung đoàn 174-đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1 giờ 30 phút ngày 7/5/1954…”, tiếng cô hướng dẫn viên lanh lảnh gần chân đồi A1, cạnh bức phù điêu. Nghe đến đây, người cựu binh mắt hoe đỏ…
Chiến đấu viên Đại đội Đặc nhiệm 6 luyện tập đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin

Xông đất lính đặc nhiệm

TP - Những ngày xuân mới, có mặt tại Tiểu đoàn Đặc nhiệm 2 (Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam), chúng tôi cảm nhận không khí vui tươi và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ứng trực của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.