Đêm 30 Tết ở Trường Sa

Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn trang trí đón năm mới. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn trang trí đón năm mới. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TPO - Cùng với khắp mọi miền cả nước, huyện đảo Trường Sa cũng tổ chức đón Tết Nguyên Đán không thua kém đất liền.

Trung tá Lương Xuân Giáp – Chính trị viên đảo Trường Sa ( còn gọi là Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết: chiều ngày 30 Tết, đại diện chính quyền cùng nhân dân và các đơn vị đóng quân trên đảo đã đi thắp hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ, nhà tưởng niệm Bác Hồ và mộ liệt sĩ.

Buổi tối, trên đảo sẽ có chương trình hái hoa dân chủ, bình chọn báo tường báo ảnh, văn hoá văn nghệ. Sau đó, chỉ huy đảo sẽ đi chúc tết các vọng gác, cùng đón giao thừa.

Sáng mùng 1 Tết, huyện đảo sẽ tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới, tiếp đó là các trò chơi văn hóa dân gian như thi đấu cờ tướng, cờ vua, kéo co, nhảy bao bố, ném bóng bàn vào chậu, bịt mắt đập bóng, đánh bóng chuyền.

Đặc biệt, ngày mùng 2 Tết sẽ có hội thi “Bịt mắt bắt heo”, ai bắt được sẽ phải tự tay thịt con heo để chiêu đãi mọi người.

Trước đó, vào chiều 29 Tết, hai Đại đức Thích Pháp Đạt (Trụ trì) và Thích Như Đạo đã tự tay làm tiệc Tất niên với đồ ăn chay, mời đại diện chính quyền – các hộ dân trên đảo cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo đến dự. Đêm 30 Tết, đảo Trường Sa sẽ cúng giao thừa từ 23 giờ, nhà chùa chong đèn suốt đêm, phục vụ quân và dân trên đảo đến cầu an.

Đêm 30 Tết ở Trường Sa ảnh 1

Tết trên đảo cũng đủ đầy không kém đất liền với thị mỡ, dưa hành, bánh chưng, câu đối đỏ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Hồi hộp, nhiều cảm xúc nhất có lẽ là các tân binh vừa nhận nhiệm vụ trên các đảo Trường Sa. Từ đảo Trường Sa Đông, tân binh Vũ Âu Chí Bảo, sinh năm 1995, trú tại 11/1B Thủ khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, gửi lời chúc mừng năm mới tới người mẹ kính yêu của mình như sau: “Chúc mẹ một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe! Chúc những người bạn của Bảo tràn đầy hạnh phúc, đón năm mới thật ý nghĩa!”

Bố Bảo làm nhân viên xe buýt, bị bệnh xơ gan, mất năm 2005, khi ấy em vừa mới 10 tuổi. Còn mẹ em buôn bán hàng hóa ở chợ. Học hết lớp 9, Bảo đi làm thêm đủ các công việc như trông giữ xe ở quán bar, phục vụ nhà hàng.., trước khi nhập ngũ.

“Người lính chỉ được đi nghĩa vụ một lần nên đã đi phải đi cho tới cùng. Đúng năm 2013 có nghe tin quận 1 tuyển lính hải quân nên em tình nguyện đi” – Bảo chia sẻ.

Bảo nhập ngũ ở Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Sau 3 tháng tân binh, Bảo được chuyển qua Khẩu đội 2, Trung đội 9, Đại đội 3 Pháo Phòng không, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146.

Ngày 20/12/2013, Bảo được điều động vào đảo Trường Sa Đông. Đêm 30 Tết lúc này, Bảo đang cùng anh em chiến sĩ hái hoa dân chủ, tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ chào đón mùa xuân đầu tiên trên đảo. Bảo rất tự hào vì được góp một phần công sức bé nhỏ canh giữ biển đảo chủ quyền của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG