Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những thùng mì tôm, bao gạo, nhu yếu phẩm đầu tiên đang được người dân Tây Nguyên quyên góp, ủng hộ, tập kết trên các xe tải để chở ra miền Bắc, hỗ trợ người dân các địa phương đang bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi).

Ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phát động, kêu gọi người dân quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Đây là cơn bão có sức tàn phá, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở miền Bắc. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), tính đến sáng 10/9, cơn bão số 3 đã khiến hàng trăm người chết, mất tích.

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt ảnh 1

Lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông tham gia quyên góp

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông kêu gọi các tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Nông chung tay, góp sức với phương châm "Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều", để giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Sau lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và đội ngũ cán bộ các ban Đảng của Tỉnh ủy đã quyên góp, gửi đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ

Khi biết tin tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có chuyến xe 0 đồng đang nhận hàng hóa để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, cụ bà 81 tuổi mái tóc bạc phơ, chậm chạp ôm thùng mì tôm đến điểm tập kết để đóng góp cho người dân.

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt ảnh 2
Chuyến xe 0 đồng nhận nhu yếu phẩm để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3

Sáng sớm, tại Quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột), từng thùng mì tôm, nước, sữa, áo phao, lương khô, bánh, thuốc, vật tư y tế, áo phao... được xếp ngay ngắn trên chiếc xe tải 15 tấn.

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt ảnh 3

Em Đặng Phan Diễm Quỳnh (học sinh lớp 10) phụ mọi người vận chuyển hàng hóa lên xe tải

Bê thùng bánh trên tay, em Đặng Phan Diễm Quỳnh (học sinh lớp 10, Trường THPT Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Sau khi biết thông tin, tranh thủ hết giờ học mẹ chở em ra phụ mọi người vận chuyển hàng hóa lên xe tải. Gia đình em ủng hộ mì tôm và bánh gạo, mong muốn có thể chia sẻ một phần mất mát, thiệt hại cùng người dân các tỉnh phía Bắc”.

Chị Nguyễn Thị Phúc (trú TP Buôn Ma Thuột) cùng con gái chở 5 thùng mì và 2 thùng sữa đến ủng hộ. Nhắc đến người dân các tỉnh miền Bắc, đôi mắt ngấn đỏ chị nói: “Thương lắm! Nhìn những con số thiệt hại mà đau lòng. Khoảng cách địa lý rất xa, mỗi người chung tay góp một phần nhỏ, tương trợ giúp đỡ nhau khi khó khăn".

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt ảnh 4
Chị Nguyễn Thị Phúc cùng con gái hỗ trợ 5 thùng mì và 2 thùng sữa

Những ngày qua, người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 (bão Yagi). Không muốn đứng ngoài vòng tay nhân ái, khi cả nước đang hướng về các tỉnh miền Bắc, cụ bà Trần Thị Cảnh (81 tuổi) ôm theo thùng mì tôm đến gửi chuyến xe 0 đồng hỗ trợ cho bà con các tỉnh miền Bắc.

Bà Cảnh chia sẻ, bà hiện ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mấy ngày nay lên thăm gia đình con gái đang sinh sống tại TP Buôn Ma Thuột. Những ngày qua, bà xem và nghe nhiều thông tin về người dân các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu hậu quả nặng nề do bão gây ra. Biết thông tin về chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc, bà đã mua một thùng mì tôm mang đến ủng hộ.

Theo bà Cảnh, của ít lòng nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no, bà mong muốn góp chút ít chia sẻ cho những người gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão Yagi để lại.

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt ảnh 5

Cụ bà Trần Thị Cảnh (81 tuổi) ủng hộ thùng mì tôm.

Là chủ của chuyến xe 0 đồng, anh Bùi Xuân Phong (SN 1993, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, dự kiến có khoảng 6 chiếc xe tải của nhà xe Phong Thương sẽ tham gia vào chuyến xe 0 đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc. Trong đó, mỗi xe có thể chở khoảng 15 tấn hàng. Cứ xe nào đầy hàng hóa thì sẽ lăn bánh di chuyển ra Bắc gồm: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội để hỗ trợ nhân dân.

Đến chiều 14/9, chuyến xe cuối cùng sẽ lăn bánh từ tỉnh Đắk Lắk vận chuyển các nhu yếu phẩm ra các tỉnh phía Bắc để hỗ trợ cho bà con.

Một lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi nắm được thông tin về chuyến xe 0 đồng hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Bắc, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hướng dẫn cho những người tổ chức chuyến xe này thực hiện đúng quy định về việc quyên góp từ thiện. Đồng thời, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đấu giá cây bon sai ủng hộ đồng bào lũ lụt

Không khỏi sốt ruột, xót thương bà con các địa phương bị thiệt hại do bão Yagi gây ra mấy ngày qua, anh Trần Văn Thọ (thường gọi Mody Trần, sinh năm 1992, trú xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã quyết định tổ chức buổi đấu giá đặc biệt trực tuyến tác phẩm khế chua “Phu thê quý tử”. Cây này có vanh thân lớn 140cm, vanh thân nhỏ 85cm, tổng tán cây 2,8m x 1,9m. Kích thước chậu cây 2,3m x 1,55m. Tổng cao cả cây và chậu 2,5m. Thời gian đấu giá từ 13h-20h ngày 10/9.

Cụ bà 81 tuổi ôm thùng mì tôm đến ủng hộ đồng bào lũ lụt ảnh 6

Cây khế chua “Phu thê quý tử” được đem đấu giá

“Dưới tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau san sẻ những khó khăn mà đồng bào ta đang phải gánh chịu do thiên tai lũ lụt. Mỗi hành động nhỏ, mỗi sự đóng góp của chúng ta đều có thể trở thành nguồn động viên to lớn, giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn này. Hãy cùng chung tay, góp sức để mang lại hy vọng và niềm tin cho đồng bào trong lúc nguy nan. Theo đó, 100% giá trị (cây) đấu giá sẽ được dùng để quyên góp (nhu yếu phẩm cần thiết nhất) cho những người dân đang phải chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc hiện tại”, anh Thọ chia sẻ.

Theo anh Thọ, đến thời điểm hiện tại, đã có người trả giá 20 triệu cho cây khế này.

MỚI - NÓNG