Hành trình xuất phát tại Hà Nội, các bạn đã có mặt từ sớm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm. Tiếp đến tại chặng hai ở Quảng Trị - vùng đất gắn với nhiều di tích cách mạng - đoàn đã thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Trong hai ngày của hoạt động, có một điểm dừng đặc biệt đáng nhớ với các bạn là buổi gặp gỡ Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui - năm nay cụ đã 103 tuổi, hiện sống tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Chồng và con trai duy nhất của cụ đều là liệt sĩ. Trong kháng chiến, cụ từng là cơ sở cách mạng và cùng người dân đào hầm giấu nuôi cán bộ.
Đoàn đã kính tặng hai trụ đèn pin năng lượng Mặt Trời cho khu nhà tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương - nơi thờ cúng các mẹ có gia đình đã hi sinh hết và không có người thờ cúng sau khi mất. Nhà tưởng niệm cũng được xây dựng cạnh Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng để mẹ và con được ở gần nhau.
Hành trình tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, đã để lại nhiều cảm xúc đối với các bạn trẻ tham gia. "Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng con muôn vàn biết ơn thế hệ đi trước - những người đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nhờ vậy, chúng con được lớn lên trong hòa bình, được sống, học tập và mơ những giấc mơ đời thường mà quý giá", một thành viên chia sẻ vào cuối hành trình.