Cò trắng phủ kín một khúc sông Hàn, vẽ bức tranh yên bình giữa lòng Đà Nẵng

Hàng trăm con cò trắng bất ngờ tụ về các doi đất giữa sông Hàn, vẽ nên bức tranh thiên nhiên thanh bình giữa trung tâm Đà Nẵng. Sự trở lại của đàn cò không chỉ tạo nên khung cảnh tượng ấn tượng mà còn là tín hiệu tích cực về hệ sinh thái đất ngập nước ven sông dần hồi sinh.
Những ngày qua, hình ảnh hàng trăm con cò trắng bay rợp một góc trời, đáp xuống các doi đất giữa sông Hàn tạo nên khung cảnh thiên nhiên thanh bình giữa trung tâm Đà Nẵng.
Tại khu vực chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, đàn cò tụ về dưới những tán bần chua, thong thả kiếm ăn trên nền nước xanh biếc của dòng sông.
Cò trắng phủ kín bãi bồi, thu hút người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên giữa phố thị.
Khu vực đất ngập nước cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý vốn là nơi cư trú quen thuộc của các loài chim nước, song thời gian gần đây mật độ cò xuất hiện dày đặc hơn.
Theo chính quyền phường Hòa Cường, địa phương đã phối hợp khảo sát hệ sinh thái ven sông và đề xuất phương án bảo tồn, giữ gìn đa dạng sinh học khu vực này.
Một người dân đứng trên cầu Trần Thị Lý, thích thú ghi lại hình ảnh cò trắng về sông Hàn.
Dải đất ngập nước từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tuyên Sơn từng rộng khoảng 100 ha, nay chỉ còn khoảng 30 ha, chủ yếu tập trung dọc tuyến đường Thăng Long. Hệ sinh thái nơi đây có các loài cây ngập mặn như bần chua, dừa nước, ô rô, ráng,… là nơi trú ngụ của 8 loài cò cùng nhiều loài chim định cư và di cư quý hiếm.
Hình ảnh đàn cò dò từng bước kiếm ăn, thảnh thơi rỉa lông nên bức tranh sinh động, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh chiều. Theo các chuyên gia, khi nguồn nước thượng nguồn được giữ sạch và các chỉ số môi trường nằm trong ngưỡng an toàn, sinh vật dưới nước phát triển sẽ tạo nguồn thức ăn dồi dào, hứa hẹn thêm nhiều đàn cò tiếp tục tìm về vùng đất ngập nước ven sông Hàn trong thời gian tới.