Cũng theo báo cáo của BQL rừng phòng hộ trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang), hiện vẫn còn 115 hộ vẫn kiên quyết không chịu nhận quyết định hoặc bỏ đi khỏi nơi cư trú.
![]() |
| “Khu du lịch sinh thái” của ông Đỗ Tố - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, vẫn được gia đình ông chăm nom |
Riêng tại xã Hàm Ninh có tới 446.740 m2 đất rừng phòng hộ được cấp cho 65 hộ (chủ yếu là cán bộ và người nhà của họ) nhưng chỉ mới thu được 24 giấy đỏ.
Tại các xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn, Hàm Ninh… có trên 2,4 triệu m2 đất rừng bị bao chiếm (chủ yếu là dân) chưa thể thu hồi. Việc thu hồi càng trở nên khó khăn hơn khi 420.991m2 đã được sang nhượng trái phép nhưng có “bút tích” của chính quyền địa phương và ngành chức năng.
Nhiều hộ dân cho rằng BQL rừng phòng hộ chỉ mới có quyết định thành lập từ năm 1998, trong khi đó họ đã “chung sống” với rừng hàng chục năm qua, có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
Trong khi đó tình hình thu hồi đất trong vụ án “ăn đất” liên quan đến hàng chục quan chức, trong đó có ông Đỗ Tố và Lê Minh Dũng - nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (đã bị kết án) đã có quyết định thu hồi nhưng hiện gia đình vẫn chưa chịu bàn giao, gây bức xúc trong dư luận.
Trưa 20/9, chúng tôi trở lại “Khu du lịch sinh thái” rộng 15.000m2 của ông Đỗ Tố tại tiểu khu 158B (ấp Rạch Hàm, Hàm Ninh) vẫn thấy 2 cánh cổng ra vào rộng lớn được khóa cẩn thận, phía trong vẫn tồn tại một ngôi nhà.
Đây là khu đất rừng phòng hộ, nằm trong vụ án đã có quyết định thu hồi. Phía bên trái lối đi những hàng xoài vẫn được chăm bón xanh tốt, phía bên phải những cây sầu riêng vẫn xanh tươi.
Bà Phạm Thị Kim Dung- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Phú Quốc - cho biết: “Tại khu đất Bà Kèo (thị trấn Dương Đông) hiện chỉ mới có 3 cán bộ trả lại đất, còn 6 lô (mỗi lô từ 150 - 400m2, trị giá từ 1 - 2 tỷ đồng/lô) vẫn còn... án binh bất động, của các ông: Lê Hùng Dũng (tỉnh đội Kiên Giang), Trịnh Minh Hùng (đứng tên cho ông Phạm Long, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang), đại tá Nguyễn Minh Chiến (đã về hưu), Lê Văn Đực (anh vợ Đỗ Tố), Đỗ Văn Mó (cha của Đỗ Tố) và Nguyễn Văn Huế (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang).
Tại khu tái định cư khu phố 5 có 73 lô cấp sai, thì mới chỉ có 9 sổ đỏ được trả lại. Số khác có tên nhiều quan chức tỉnh nhưng chưa cấp sổ đỏ coi như nhà nước đã thu hồi. Tại “khu đất thường vụ” là đất rừng và đất nông nghiệp (cấp cho 9 cán bộ trong thường vụ huyện Phú Quốc năm 2004) hiện vẫn còn 2 trường hợp chưa thể thu hồi được vì sổ đỏ họ đã thế chấp tại ngân hàng”.
Một cán bộ của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Do xử lý sai phạm của cán bộ không nghiêm nên dân phân bì, không chịu trả lại sổ đỏ. Ví dụ vụ ông Phạm Minh Chiến cùng một số người phá rừng tại ấp Suối Mây (xã Dương Tơ).
Tại đây có ít nhất 40 ha rừng đã bị tàn phá nhưng chỉ bị phạt hành chính vài triệu đồng. Sau khi đoàn kiểm tra Tỉnh uỷ Kiên Giang ra quyết định xử phạt thì rừng tại đây vẫn tiếp tục bị phá. Hay như khu Bà Kèo đất đã có quyết định thu hồi nhưng cán bộ vẫn xây khách sạn và nhà cho thuê.
Hôm qua (21/9), một đoàn thanh tra của tỉnh Kiên Giang tiếp tục ra Phú Quốc để xem xét, xử lý những tồn đọng về đất đai trên đảo. Liệu họ có làm quyết liệt để mang lại sự công bằng và niềm tin đối với người dân?
Hồng Lĩnh
