Có 111 kết quả :

Vững vàng cánh sóng ra-đa phòng không ở Trường Sa

Vững vàng cánh sóng ra-đa phòng không ở Trường Sa

TPO - Đóng quân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đối diện với khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết và điều kiện sống, song với tinh thần thép, cán bộ, chiến sĩ các trạm ra-đa thuộc Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã kiên cường vươn xa cánh sóng, hiên ngang giữa biển trời, sẵn sàng cùng quân dân trên đảo bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh: Những người ra thăm Trường Sa đều thấy yêu Tổ quốc mình hơn

TPO - Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (2021-2023), do Quân chủng Hải quân tổ chức sáng 11/8, tại Khánh Hoà.
Sức mạnh Lữ đoàn ‘Tia chớp’ của Hải quân nhân dân Việt Nam

Sức mạnh Lữ đoàn ‘Tia chớp’ của Hải quân nhân dân Việt Nam

TPO - Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) được mệnh danh là Lữ đoàn “Tia chớp” khi sở hữu các tàu pháo TT400TP và tàu tên lửa lớp 1241.8 với hỏa lực mạnh, tốc độ cao. Đây là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng để tiến công, tiêu diệt các tàu mặt nước của địch trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Trưng bày tài liệu, ảnh quý về Bác Hồ, biển đảo tại Cần Thơ

Trưng bày tài liệu, ảnh quý về Bác Hồ, biển đảo tại Cần Thơ

TPO - Đó là những tác phẩm hình ảnh tươi đẹp, sinh động, phong phú về biển, đảo; về chủ quyền biển đảo Việt Nam, các tư liệu lịch sử, chứng cứ pháp lý và các hoạt động khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; cuộc sống đời thường cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo…
Tàu câu mực như những ngôi nhà nổi giữa Trường Sa ảnh: Văn Chương

Nhà nổi ở Trường Sa

TP - Nhiều ngư dân câu mực ở Quảng Ngãi, Quảng Nam kể lại, năm 1998 đã đi bạn trên tàu câu mực ở thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2000 đến nay, nghề câu mực ở Đà Nẵng giảm dần nên ngư dân về quê đóng tàu và bắt đầu những chuyến đi dài ngày ròng rã và tàu cập vào hoặc đi qua hầu hết các đảo Sơn Ca, An Bang, Nam Yết, Trường Sa Lớn, Gạc Ma,…
Anh Trần Văn Hùng và đồng nghiệp thắp hương, chăm sóc những ngôi mộ gió liệt sĩ Gạc Ma ở nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Thành

Hồn Gạc Ma trong những ngôi mộ gió

TP - Đã 35 năm, thi thể 64 liệt sĩ Gạc Ma vẫn còn nằm lại nơi biển lạnh, thì cũng ngần ấy năm những ngôi mộ gió đã an ủi phần nào tâm can người sống, nhắc nhở thế hệ trẻ về một mảnh đất thiêng nhuộm máu cha ông chưa quy tụ về một mối với non sông, đất nước.
Cầu truyền hình 'Khát vọng Đại dương xanh'

Cầu truyền hình 'Khát vọng Đại dương xanh'

TPO - Nhân Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Đại dương của Việt Nam, tối nay (28/6), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Khát vọng Đại dương xanh”.