TPO - Nam thanh niên chết oan vì nhóm khách mâu thuẫn tiền tip cho nữ tiếp viên quán nhậu; Chuốc thuốc ngủ bạn gái quen qua mạng rồi đưa vào khách sạn để hãm hiếp và cướp; Tin mới vụ 'siêu lừa' Nguyễn Thái Luyện... là 03 trong số những tin mới nóng ngày 9/5.
TPO - TIN NÓNG ngày 9/5: Lộ diện người đề nghị giúp vợ chồng CEO Alibaba khắc phục hậu quả 2.500 tỷ đồng; Nam thanh niên chết oan vì nhóm khách mâu thuẫn tiền tip cho nữ tiếp viên quán nhậu; Chuốc thuốc ngủ bạn gái quen qua mạng rồi đưa vào khách sạn để hãm hiếp và cướp...
TPO - Theo phản xạ, khi thấy người bị tai nạn, người ứng cứu thường xốc, vác, khiêng nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo, tình trạng sơ cứu sai cách cho nạn nhân sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn sinh hoạt đang khiến nhiều người chết oan.
TP - Hôm qua, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp bàn về tình trạng sản xuất, kinh doanh hóa chất, sau vụ nổ xảy ra tại Công ty Đặng Huỳnh (phường Thới An, quận 12, TPHCM) khiến 3 người thiệt mạng, hàng trăm căn nhà bị hư hại trong đó 7 căn nhà sập hoàn toàn.
Vợ nạn nhân gửi đơn đến các cơ quan nội chính trung ương và địa phương để trình báo vụ việc chồng mình bị đánh chết sau khi đo nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án.
Ấm ức vì không được chị B đáp lại tình cảm, Văn tức giận đến phòng trọ của 'người trong mộng'. Khi thấy chị T. (bạn của B.) đang ngồi trước cửa phòng, Văn nhầm tưởng chị T. là chị B. nên rút dao đâm. Nhát dao khiến chị T tử vong để lại đứa con thơ chưa đầy 4 tuổi.
Hai cậu cháu phục kích để đánh người có mâu thuẫn, khi thấy một thanh niên đi xe máy chạy qua, cả hai xông ra chém tới tấp làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hai cậu cháu bỏ mặc nạn nhân, rửa hung khí, về nhà đi ngủ…
Đang loay hoay chọn món, Phi bị 2 thanh niên lao vào truy sát khiến nam thanh niên này tử vong. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được cho là do nhóm của Tý Trẻ đi tìm thanh niên có mâu thuẫn trước đó để trả thù, song đã đâm nhầm Phi.
Sau mỗi chuyến đi, bà Nhiệm lại trở về nhà với những sinh linh bé nhỏ không may bị vứt bỏ trên tay. Mỗi lần như vậy, bà lại thầm ước có một ngày được quay về… tay không.
'Sao mà dại dột vậy con ơi? Có chi mẹ con đùm bọc nhau để sống, đâu đến nỗi nào mà lại ôm 2 đứa nhỏ chết oan vậy!' - bà Bùi Thị Giỏi, mẹ cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu khóc ngất bên xác con gái và 2 cháu.
TP - Nếu người tham gia giao thông phát hiện những biển báo hoặc những khu vực tổ chức phân luồng giao thông bất hợp lý, có thể thông báo cho Sở GTVT Hà Nội, Sở sẽ trao thưởng cho người phát hiện
TP - Nhiều tấm biển báo, cấm nửa vời… nhan nhản nhiều tuyến phố của Hà Nội, trên cấm dưới cho, hoặc chỉ có vài dòng chữ khiến CSGT cũng lúng túng trong khi xử lý và gây bức xúc cho nhiều người dân.
TP - Ngày 29/11, Công an Bình Định khởi tố các đối tượng Nguyễn Hữu Tấn (23 tuổi), Nguyễn Vỹ (21 tuổi) và Trần Thanh Thắng (21 tuổi) cùng ở Cát Hiệp, Phù Cát về hành vi giết người.
TP - Năm 1989, trong không khí Đổi Mới, có một bài báo ngắn trên tờ Tiền Phong với tựa đề Nỗi đau xé ruột viết về nỗi oan ức, hoàn cảnh thuơng tâm và hành trình gõ cửa kêu oan của bà Nguyễn Thị Bích Lộc.
5 nữ sinh đèo nhau trên một chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm đi lạng lách với tốc độ cao, khiến nhiều người đi đường trông thấy không khỏi khiếp sợ.
Đưa con đi nhà trẻ mới một tuần thì con bị chấn thương sọ não tử vong. Hận nhà trường không chịu nhận lỗi bất cẩn, ông bố trẻ gian nan đi kêu oan đòi công lý cho con.
“Hơn 30 năm công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân mới chào đời được vài tuần tuổi, bị chết oan trên xe cấp cứu vì tắc đường, không kịp đến bệnh viện. Đau đớn lắm…!” - bác sĩ Cấn Phú Nhuận - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.
TP - Chiều 25/3, Công an Lâm Đồng đã bắt Nguyễn Tiến Dũng, 19 tuổi, trú tại phường 5, TP Đà Lạt. Bước đầu Dũng khai nhận đêm hôm trước đến quán cà phê MTV trước cổng trường Đại học Yersin tìm một thanh niên tên là Phước để giết.
TP - Ngày 18/3, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tuyên phạt 10 bị cáo 122 năm tù về tội giết người, trong đó Hoàng Đình Khôi (23 tuổi, tạm trú tại TP Bảo Lộc) lãnh án cao nhất với 18 năm tù.
TPO – Thấy đánh nhau, anh Hải lao vào can ngăn không ngờ lại bị đối phương tưởng "kẻ thù" nên đã gọi đồng bọn tới đánh hội đồng và đâm anh này cho tới chết.
TP - Đã có 16 ca tử vong trong gần 22.000 ca mắc tay chân miệng chỉ trong ba tháng đầu năm cho dù dịch bệnh chưa vào mùa. Nhiều ca tử vong do chẩn đoán nhầm sang các bệnh khác như viêm phổi, sốt xuất huyết...