Chen chân check-in cùng linh vật ngựa ở ngôi chùa hơn 600 năm tuổi

Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, chùa Cổ Am - ngôi chùa linh thiêng có lịch sử hơn 600 năm (Nghệ An) - trở thành điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, dâng lễ. Nhiều người cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp bên linh vật ngựa tại khuôn viên chùa.
Chùa Cổ Am (xã Minh Châu, Nghệ An) được xây dựng vào thời Hậu Lê (từ thế kỷ XV). Trải qua hơn 600 năm với nhiều dấu ấn thăng trầm của lịch sử, tháng 12/1994, chùa Cổ Am được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Chùa Cổ Am không chỉ là danh thắng với nhiều công trình kiến trúc độc đáo mà còn là điểm tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tìm về dâng hương, thưởng ngoạn.
Những ngày đầu xuân năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến chùa Cổ Am để du xuân, vãn cảnh. Với lòng thành kính hướng về đức Phật, người dân dâng nén hương thơm, cầu mong bình an, may mắn đến với bản thân và gia đình.
Chùa bố trí nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ để phục vụ phật tử và du khách check-in trong ngày đầu xuân năm mới. Trong đó, linh vật ngựa màu vàng đồng, đặt tại tiền sảnh chùa có kích thước lớn, tạo dáng mạnh mẽ, thể hiện tinh thần vươn lên trong năm mới. Khu vực linh vật ngựa luôn thu hút lượng lớn người dân tìm đến để check-in.
Nhiều người phải xếp hàng để lần lượt ghi lại những bức hình ưng ý bên linh vật ngựa.
Khuôn viên chùa còn nhiều tiểu cảnh gắn với linh vật của năm Bính Ngọ.
Chị Trần Thu Phương (trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Tôi đến chùa dịp đầu năm để cầu an cho gia đình. Thấy nhiều người chụp ảnh với linh vật ngựa nên cũng muốn giữ lại khoảnh khắc đầu năm bên người thân. Lượng người đông quá, có lúc đứng chờ khá lâu mới đến lượt”. Không gian của ngôi chùa rộng, được trang trí cảnh sắc lung linh nên du khách có nhiều góc chụp đẹp.
Khai bút đầu năm tại chùa Cổ Am.