Bạn trẻ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho bà con vùng lũ

Nước lũ rút, hình ảnh những bạn trẻ miệt mài ngồi lau chùi, sửa chữa chiếc quạt, nồi cơm điện, tivi hay cái điện thoại hư hỏng vì ngâm trong nước đã trở thành điểm sáng ấm áp. Không ngại vất vả, họ chung tay góp sức sữa chữa miễn phí đồ điện tử để giúp bà con vùng lũ vơi bớt khó khăn.
Video: Bạn trẻ sửa chữa đồ điện tử miễn phí giúp bà con vùng lũ ở Nghệ An
Những ngày này, tại khuôn viên Trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), hơn 30 bạn trẻ đã tham gia sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh miễn phí cho bà con vùng lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, họ mang theo kỹ năng, lòng nhiệt huyết và mong muốn được sẻ chia, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chị Đặng Thị Quý - Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ cho biết, cơn bão số 10 quét qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các địa phương ở tỉnh Nghệ An nói chung và xã Tân Kỳ nói riêng. Bão qua, lũ ập tới, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, Đoàn thanh niên xã Tân Kỳ phối hợp với Đoàn trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc và Hội điện tử - điện lạnh Tân Kỳ ra quân sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh miễn phí cho bà con vùng lũ.
“Những món đồ tưởng chừng bỏ đi nhưng được sửa lại, bà con có thể tiếp tục dùng. Đó không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chỉ trong ngày 4/10, đội đã tiếp nhận khoảng 1.000 thiết bị diện tử và sửa chữa được hơn 500 thiết bị cho bà con. Trong ngày 5-6/10, đội tiếp tục hỗ trợ bà con sửa chữa miễn phí”, chị Quý chia sẻ.
Bạn trẻ tay cầm tua vít, kìm, máy sấy… tỉ mẩn tháo từng con ốc, lau từng bảng mạch, cố gắng “hồi sinh” những vật dụng quen thuộc như: Máy quạt, tủ lạnh, máy giặt, tivi, nồi cơm điện,… đã bị dòng nước lũ làm tê liệt.
Nguyễn Văn Trung, sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Công nghiệp kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, vừa loay hoay với chiếc máy giặt, vừa nói: “Có hộ bị lũ cuốn trôi cả căn nhà, không còn gì. Thương lắm. Chúng tôi giúp bà con sửa lại cái quạt, cái tivi để dùng, coi như góp được phần nhỏ động viên tinh thần. Những việc chúng tôi làm chẳng đáng là bao so với mất mát của bà con, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, giúp hết mình”.
Mỗi ngày, Trung và các đồng đội bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, chỉ nghỉ 30 phút để ăn trưa, rồi lại tiếp tục miệt mài đến 8 giờ tối. Những thiết bị ngập bùn đất được họ tỉ mỉ xịt rửa sạch sẽ trước khi sửa chữa.
Ông Nguyễn Tiến Du (62 tuổi) - xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ mang đến 1 tủ lạnh, 1 máy giặt, 2 quạt điện và 1 nồi cơm điện. Gia đình ông bà già yếu, con cái đi làm ăn xa. Cơn bão số 10 vừa qua đã gây ngập lụt đến mái nhà, ông bà phải qua tá túc nhà trong xóm ở vị trí cao hơn. Quay trở về nhà sau lũ, nhiều đồ đạc đã bị lũ cuốn trôi, số còn lại ngâm nước lâu ngày cũng đã hư hỏng. “Nhà ngập sâu mấy ngày, đồ đạc trôi hết, cái quạt này may còn giữ được. Không ngờ các cháu sửa lại chạy được, mừng không ngủ được”, ông Du tâm sự.
Không chỉ sửa chữa, các bạn trẻ còn tận tình hướng dẫn bà con cách vệ sinh, bảo quản đồ điện tử sau lũ, để hạn chế hỏng hóc và tránh rủi ro. Trong gian khó, tình người càng sáng lên. Việc sửa chữa đồ điện tử không chỉ giúp bà con tiết kiệm được chi phí mà còn thắp lên niềm tin, sau mất mát, vẫn còn biết bao nghĩa tình đồng bào.