TPO - Em cần biết được lí do nào đẩy chồng em đến việc làm "trai bao" cho người đàn bà hơn mình cả chục tuổi như vậy? Có phải do sự cám dỗ của đồng tiền, hay do chị chủ nhà giăng bẫy khiến chồng em sa vào lưới tình với những điều kiện khó gỡ?
TPO - Sai lầm nào dù nhỏ, dù lớn cũng đều phải trả giá mới là công bằng chị ạ. Biết hiện nay chị đang thất vọng, đang đau khổ vì trắng tay, vì mất cả chì lẫn chài do mang tuổi trẻ, sắc đẹp, học vấn của mình để đánh đổi danh phận hão huyền. Nhưng nếu không có hậu quả cay đắng này làm sao chị tỉnh ngộ? Làm sao chị biết sai, biết ân hận để tìm con đường sáng cho mình?
Hành nghề lén lún, sống trong sợ hãi, cô đơn và sự nguy hiểm là những lát cắt cuộc sống của gái bán dâm Trung Quốc trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Li Qin.
TPO - Thôi cô ạ, thà đau một lần rồi dứt bỏ, còn hơn chấp nhận cưới về rồi cô ôm một nỗi nghi ngờ chồng chất, lo lắng và thấp thỏm chuyện chồng mình có “tái phạm” hay không.
TPO - Anh ta có nhận thấy lỗi lầm của mình trong suốt một thời gian dài đã cố tình lừa dối bạn, lừa dối gia đình bạn, vẫn yêu thương với làm đám cưới với bạn mà vẫn đi làm trai bao để lấy tiền tiêu xài như thế không?
4 người tung tin nữ diễn viên 'Iris 2' tham gia đường dây bán thân xác đã bị bắt hôm đầu tuần. Cuối năm 2013, thông tin về một đường dây mua bán dâm nghệ sĩ gây xôn xao làng giải trí.
Trong cuốn sách mới xuất bản, Gwyneth Montenegro mô tả con đường cô trở thành gái mại dâm và ngủ với hơn 10.000 đàn ông sau khi bị cưỡng bức tập thể năm 18 tuổi.
TPO - Học giỏi như cậu, năm nào cũng được học bổng thì khi tốt nghiệp, chắc chắn sẽ không thiếu những cơ hội việc làm tốt và thu nhập cao dành cho cậu. Vậy mà cậu lại mù quáng lao vào con đường nhơ nhớp, bán thân nuôi miệng như vậy.
TPO - Tôi nghĩ bạn sa ngã đi làm trai bao để kiếm tiền là vì bản thân bạn muốn được sống sung sướng, ăn chơi, muốn hưởng thụ nhưng lại không muốn đi lên từ chính học thức, từ sự vượt khó của chính mình. Nên bạn đã dễ dàng bán thân đổi tình lấy tiền cho cả những người đàn bà đáng tuổi mẹ mình như vậy.
TPO - Còn dây dưa tiền bạc với bà ta thì anh còn phải bán thân trả nợ tiếp đấy. Anh không việc gì phải sợ bà ta cả, quan hệ giữa anh và bà ấy là sự thỏa thuận, đổi chác giữa tình và tiền, nay anh đã có công ăn việc làm, có người yêu, bà ấy chẳng có lý do gì để buộc anh phải cung phụng bà ấy mãi thế được.
Cuộc sống ở Sonagachi - khu nhà thổ ở thành phố Calcutta, Ấn Độ - đã được phản ánh chân thực trong phim tài liệu giành giải Oscar 2004 - “Born Into Brothels” (Sinh ra trong nhà thổ).
Sau khi 2 chị em ở Thanh Hóa bị lừa bán sang Trung Quốc, sợ em gái bị bắt đi làm gái bán dâm, nên chị H đành chấp nhận lấy một người Trung Quốc với mong có cơ hội cứu P.
Được mệnh danh là “Nữ hoàng sex”, L.T.N.V (1992, trú tại Sơn La) từng khiến giới dân chơi Hà thành phải dậy sóng. Nhưng phía sau sự hào nhoáng, sa ngã là một hoàn cảnh éo le, bi cực.
Gần gũi với những thân xác "ông chẳng ra ông, bà chẳng ra bà", họ vô cảm, nhiều khi chỉ muốn nôn khi nhặt những tờ tiền khách khinh khỉnh vứt toẹt trên giường còn nồng mùi hoan lạc, nhưng...
Từ Tây Nguyên khăn gói xuống TP.HCM đi học, thế nhưng Lan vẫn giữ thói ăn chơi như ngày được cha mẹ nuông chiều. Chỉ chưa hết năm thứ hai đại học, cô đã cặp bồ với một đại ca giang hồ, rồi sa thân vào lối sống buông thả.
Ngày càng có nhiều thiếu nữ trẻ trung, năng động, xinh đẹp trong độ tuổi đi học tại Sekondi-Takoradi (Ghana) đã mang bầu sau khi lấy việc "bán thân" làm nghề kiếm thêm.
TP - “Đã 5 tuổi mà con em chưa một ngày được đi nhà trẻ. Bây giờ cuộc đời em coi như vứt đi rồi, em sợ con em cũng không được đi học. Ra khỏi đây em cũng chưa biết sẽ làm gì để tiếp tục lấy tiền chạy thận, nuôi con”.
"Bắt thóp" cô sinh viên rất sợ nhà trường và người thân biết chuyện mình "cái thiện đời sống" bằng cách bán thân, Cường vờ đã quay cảnh ân ái của hai người và dọa tung clip sex đó lên mạng để tống tiền…
Tốc độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn diễn ra hằng ngày, rất cần đội ngũ đông đảo công nhân xây dựng và thợ phụ. Cùng sự tăng nhanh của nhà cao tầng, chung cư, các khu đô thị, thì nỗi vất vả của người làm xây dựng cũng cuốn theo.
Chị Đoàn Thị Vân, sinh năm 1979 tại Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An sau mấy chục năm mất tích, vừa qua, bỗng tìm đường trở về quê hương. Không ai biết chị đã đi đâu, làm gì, sống hay chết trong quãng thời gian đằng đẵng ấy. Cuộc đời chị có thể tổng kết lại trong một câu ngắn gọn: Lang thang, bị bán sang Trung Quốc, sống phận “chó ngựa” và trốn được về quê hương.