Ba triệu phụ nữ Iraq thành góa phụ

Một góa phụ bên đứa con bị thương do mìn. Ảnh: CNS
Một góa phụ bên đứa con bị thương do mìn. Ảnh: CNS
TP - Một điều tra của chính phủ Iraq mới đây cho thấy, hiện nay, cả nước Iraq có ba triệu goá phụ, trong đó có một số đã bị mất chồng từ thời chính quyền Saddam Hussein.
Một góa phụ bên đứa con bị thương do mìn. Ảnh: CNS
Một góa phụ bên đứa con bị thương do mìn. Ảnh: CNS.


Sau bảy năm có mặt tại Iraq, ngày 31 - 8 vừa qua, lực lượng quân đội Mỹ đã được Tổng thống Obama đưa ra khỏi đất nước Arập này bất chấp tình hình Iraq vẫn đang hỗn loạn bất ổn. Quân Mỹ rút đi để lại phía sau họ hậu quả chiến tranh nặng nề mà dân chúng, đặc biệt là phụ nữ Iraq phải gánh chịu.

Từ khi cuộc chiến tranh Iraq nổ ra, hàng triệu phụ nữ nước này đã bị mất chồng, cha và những người thân là đàn ông. Phần lớn họ không được học hành, điều kiện sống rất khó khăn, trong khi khoảng 74 vạn người phải đảm đương vai trò là trụ cột trong gia đình.

Tại Baghdad những ngày này, ở đâu người ta cũng bắt gặp những goá phụ đi hành khất. Nhiều goá phụ bị bạo hành về thân thể và xâm hại tình dục, có người còn bị đem gả làm vợ bé vì theo tập tục truyền thống của người Hồi giáo dòng Shiite, đàn ông đã có vợ được phép có những cuộc “hôn nhân tạm thời” khác kéo dài từ mấy ngày đến mấy tuần.

Tại Baghdad những ngày này, ở đâu người ta cũng bắt gặp những goá phụ đi hành khất. Nhiều goá phụ bị bạo hành về thân thể và xâm hại tình dục, có người còn bị đem gả làm vợ bé. 

Trước đây, cũng giống như các nước Arập khác, phụ nữ Iraq chủ yếu ở nhà kính chồng nuôi con. Nhưng nay để nuôi sống cha mẹ và con cái, các goá phụ này buộc phải ra khỏi nhà, đối diện với nguy cơ bị bắn, bị cướp, làm người hầu và kẻ bán hàng rong. Lũ trẻ bị mất cha, mẹ thì suốt ngày bôn ba bên ngoài kiếm sống nên không được ai dạy dỗ.

Những đứa trẻ có điều kiện thì được đến trường nhưng chúng chẳng yên tâm học hành, thậm chí trốn học đi chơi. Những đứa nhà nghèo không được đi học thì hoặc đi làm thuê, hoặc ra phố hành khất. Nhiều đứa không chỉ bị thương tổn về tâm hồn, mà tình trạng sức khoẻ cũng ngày một kém đi. Do dinh dưỡng không đủ, nên chúng phát triển không bình thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trưởng thành mọi mặt.

Bà Bussana Shahale, Chủ tịch Hiệp hội gia đình Iraq đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ cho 200 goá phụ đỡ khốn khổ. Bà nói, khó khăn lớn nhất của các goá phụ Iraq hiện nay là nghèo đói. Vì nghèo đói, con cái không được đến trường, đành phải bỏ học đi làm thuê. Vì nghèo khổ, có goá phụ đành phải bán sạch đồ gia dụng, đồ diện và đồ trang sức để mua lương thực, quần áo.

Lan Hương
Theo CNS