Vào ký túc xá trộm nhiều tài sản rồi gửi về quê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi vào ký túc xá của một trường chuyên ở tỉnh Đắk Lắk lấy đi nhiều tài sản có giá trị, nam thanh niên đã gửi xe khách về quê trước để tránh bị phát hiện.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Phan Hoàng Bảo Nam (26 tuổi, trú Đồng Tháp), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào ký túc xá trộm nhiều tài sản rồi gửi về quê ảnh 1

Đối tượng Phan Hoàng Bảo Nam cùng tang vật.

Trước đó, ngày 4/3, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhận được trình báo về vụ kẻ gian vào khu ký túc xá Trường THPT Chuyên Nguyễn Du lấy đi 2 máy tính xách tay và 3 điện thoại di động.

Sau đó Công an phường Tân An phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra.

Kết quả, xác định Phan Hoàng Bảo Nam là đối tượng trộm cắp số tài sản trên và đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp. Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác xuống Đồng Tháp bắt giữ Nam.

Bước đầu Nam khai nhận, rạng sáng 1/3, đối tượng đón xe khách từ TP.HCM đến Đắk Lắk để trộm cắp tài sản.

Mục đích mà Nam nhắm đến là các khu ký túc xá học sinh, sinh viên. Sau 3 ngày đi dò la ở nhiều khu ký túc xá, đến rạng sáng 4/3, Nam vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du trộm tài sản.

Để tránh sự truy vết của lực lượng Công an, sau khi trộm cắp, Nam gửi tài sản theo xe khách về tỉnh Đồng Tháp trước. Sau đó, Nam đón xe về sau rồi nhận tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

MỚI - NÓNG
'Họ đã cười khi được đi và khóc nơi mình đến'
'Họ đã cười khi được đi và khóc nơi mình đến'
TPO - Hơn 200 cựu chiến binh Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 đã hành quân trở lại chiến trường xưa dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Tây Nguyên, Giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975 - 1/4/2025), Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), 50 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3 và 48 năm bảo vệ biên giới Tây Nam - làm nghĩa vụ quốc tế.
Ngắm 'hổ mang chúa' Su30-MK2 trên bầu trời TPHCM
Ngắm 'hổ mang chúa' Su30-MK2 trên bầu trời TPHCM
TPO - Tại bến Bạch Đằng, khoảng 8h10 tiếng động cơ ầm ào từ xa vọng lại. Từ hướng cầu Sài Gòn, đội hình trực thăng xuất hiện đầu tiên, mang theo những lá cờ đỏ phấp phới. Người dân đứng xem đông nghẹt dọc bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng ngước nhìn, hò reo đầy tự hào.