Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) đã tổ chức lễ tri ân một lễ tri ân trang trọng trong sáng 17/11.
Đặc biệt, buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều thế hệ giáo viên, cán bộ hưu trí - những người lái đò đã dành nhiều tâm huyết vun đắp các giá trị chân - thiện - mỹ cho các lớp học sinh trưởng thành từ Tiểu học Phương Mai.
Những đoá hoa tươi thắm được các bạn học sinh trao tặng các thầy cô, cán bộ đã nghỉ hưu của trường là lời cảm ơn sâu sắc và đầy ấm áp, tri ân những đóng góp miệt mài, thầm lặng của các thầy cô trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng, cũng như hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục.
Cũng trong buổi lễ tri ân, nhà giáo Ngô Phi Khanh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu: “Mỗi dịp 20/11 về, được ở bên những gương mặt học trò thân thương, các thầy cô giáo đều thấy trong lòng vô cùng ấm áp, bởi đã được gặp mặt, được tri ân những con người đã và đang cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người.
Năm nay, cảm xúc hân hoan, hạnh phúc hơn rất nhiều, khi tất cả chúng ta đang hoà vào dòng chảy tự hào của 80 năm ngày Giải phóng, một dấu mốc nhắc chúng ta về truyền thống kiên cường của dân tộc, và vai trò bền bỉ của giáo dục trong hành trình xây dựng đất nước”.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các bạn học sinh Trường Tiểu học Phương Mai đã có nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như tham gia thi đấu bóng đá, thi kéo co, thi ảnh Em tự hào về nơi em lớn lên - Việt Nam.
Đặc biệt, cuộc thi kéo co của cha mẹ học sinh và chương trình Phương Mai’s Got Talent đã trở thành điểm nhấn rực rỡ trong chuỗi hoạt động, thu hút đông đảo phụ huynh học sinh và các bạn ở cả 5 khối lớp tham gia.
Từ 33 tiết mục dự thi Phương Mai’s Got Talent, nhà trường đã chọn ra 5 tiết mục xuất sắc nhất, được trình diễn trên sân khấu lễ kỷ niệm 20/11 tổ chức trong sáng 17/11, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhí.
Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến màn biểu diễn đàn guitar bass của bạn Đức Kiên - học sinh lớp 5B, với sự hỗ trợ của bố Mạnh Cường, chị gái Bảo Ngọc, cùng sự góp giọng của cô giáo Vũ Luyến, cô giáo Hồng Hạnh, thầy giáo Trung Kiên, thầy giáo Ngô Lực. Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ gia đình và các thầy cô, màn biểu diễn của Đức Kiên được các khán giả nhí cổ vũ nhiệt tình.
Không hề kém cạnh các anh chị, các bạn học sinh “út ít” đến từ lớp 1G đã mang tới một điệu nhảy Jump cực kì sôi động. Tiết mục nhảy mashup Em bé Việt Nam - Em yêu trường em của nhóm nhảy lớp 2C cũng đã khiến sân khấu của trường thêm tưng bừng, rộn rã.
Ngoài ra, tiết mục khiến các bạn tween “wow” nhiều nhất là màn biểu diễn solo tiết mục Hồn Tre - Hồn Gióng, tái hiện hình ảnh cây tre kiên cường và người anh hùng Thánh Gióng, qua sự thể hiện của bạn Linh Nhi - học sinh lớp 3D.
Tiết mục Bài ca Người Giáo viên nhân dân do tập thể giáo sinh nhà trường đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng 20/11 của cô trò trường Tiểu học Phương Mai.
Với sự đồng hành của các thầy cô, chắc chắn tháng 11 của các bạn học sinh Tiểu học Phương Mai không chỉ có điểm nhấn là sân khấu tri ân rộng ràng, mà còn là những thành tích học tập sáng bừng, như một lời cảm ơn gửi tới những người lái đò vẫn đang tận tuỵ vì các thế hệ học sinh thân yêu.