TPO - Thông qua những bữa sáng giản dị về hình thức nhưng sâu sắc về mặt cảm xúc, bộ phim truyền hình Nhật Bản “One Night Morning” đã cùng chia sẻ và chữa lành những cảm xúc cô đơn, lạc lõng của các nhân vật trong phim và của cả khán giả. Để sau một đêm dài, Mặt Trời của ngày mới lại mọc, rực rỡ và tỏa rạng.
TPO - Khi nhà sản xuất “Ngự Trù Của Bạo Chúa” cắt bỏ cảnh xuyên không của “bạo chúa” Lee Heon đến thời hiện đại trong tập cuối, các fan quyết định “sáng tạo” lại cảnh này với nhiều tình huống hợp lý nhưng cũng rất hài hước.
TPO - Mặc dù “Ngự Trù Của Bạo Chúa” đã khép lại hành trình của mình một cách viên mãn, sau những giọt nước mắt là những nụ cười hạnh phúc, sau chia cách là đoàn tụ. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ, nhiều khán giả “đòi” phim phải có phần 2.
TPO - Chỉ còn hai tập nữa, “Ngự Trù Của Bạo Chúa” (Bon Appétit, Your Majesty) sẽ kết thúc. Nhiều khán giả tò mò về kết thúc của bộ phim, không biết sẽ “hạnh phúc mãi về sau” hay “nước mắt chảy thành sông”. Riêng nữ chính Yoona “úp mở” kết thúc “sẽ có nước mắt”.
TPO - Bước vào cuộc thi nấu ăn đầy cam go giữa Joseon và nhà Minh, “ma nữ ngự trù” dường như thấy trước mặt mình khó khăn trùng điệp. Tay thì bị thương, nồi thì mất nắp, nguyên liệu bí mật dày công chuẩn bị cũng bị người ta chôm mất…
TPO - Trong tập này, "ma nữ" Ji Young dọn món macaron đẹp mắt và ngon lành khiến sứ thần nhà Minh phải "nghi ngờ nhân sinh", đi xay bột ớt chuẩn bị cho cuộc tỉ thí cam go nhất kể từ lúc xuyên không về Joseon đến nay. Bên cạnh đó, cô cũng có khoảnh khắc lãng mạn dạo chơi chợ cùng "bạo chúa" Lee Heon.
TPO - Có thể nói tập 5 là tập có nhiều món ngon bị bỏ phí nhất kể từ lúc “Ngự Trù Của Bạo Chúa” lên sóng, nhưng bù lại đây là tập lãng mạn nhất, với những cảm xúc rung động chớm nở ở cả hai phía “bạo chúa” lẫn “ma nữ”.
TPO - Cuộc thi nấu ăn giữa các ngự trù trong cung diễn ra vô cùng hấp dẫn, khiến tim đập thình thịch vì hồi hộp còn dạ dày thì réo lên vì đói. Trong tập này, “bạo chúa” và “ma nữ” cũng có với nhau nụ hôn đầu tiên.
TPO - Nhờ tài nấu ăn đỉnh chóp, Yeon Ji Young đã thoát khỏi nhà tù, lại còn được “bạo chúa” Lee Heon phong cho một chức cao trong cung. Nhưng kiếp nạn vẫn chưa buông tha “ma nữ”, nhăm nhe đòi lấy mất một cánh tay của nàng.
TPO - Dù thiếu thốn nguyên liệu và món chính lại là một tảng thịt cứng như đá, nữ đầu bếp đến từ tương lai vẫn xoay xở làm ra một món ăn khiến bạo chúa cũng phải thấy các gai vị giác trên lưỡi mình như bùng nổ bởi hương vị lần đầu được nếm.
TPO - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mỹ Vị Yêu Đương” (Tastefully Yours) với diễn xuất chính của Go Min Si và Kang Ha Neul đã khởi đầu đầy hứa hẹn. Phim kết thúc với thành tích không quá ảm đạm, nhưng có những điểm trừ đáng tiếc khiến dư vị để lại còn nhiều tiếc nuối.
TPO - Câu chuyện của “Tastefully Yours” đã khép lại với những món ăn có thể không giúp một nhà hàng đạt được ba sao, nhưng có thể khiến mọi thực khách thấy no bụng và ấm lòng. Và theo đó, hạnh phúc sẽ gõ cửa.
TPO - Tô mì ramen nhím biển ở Nhật Bản hàn gắn những tổn thương trong quá khứ của Yeon Joo. Nhưng khi trở về Hàn Quốc, phát hiện cuốn sổ ghi chép công thức nấu ăn của mình bị trộm mất, bởi người cô vừa tin tưởng trao tình yêu, trái tim nữ đầu bếp một lần nữa bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
TPO - Trong tập này, Yeon Joo trở lại Nhật Bản, lang thang trong mê cung ký ức, cố tìm một món ăn mà chính cô còn chưa biết nó có thể là gì. Còn Beom Woo, tạm biệt bầy gà mái quái quỷ ở nhà, anh cũng sang Nhật, để theo đuổi tình yêu.
TPO - Hương vị của món mì spaghetti năm ấy trong ký ức của Yeon Joo vẫn rất thơm ngon, nhưng người cũ xuất hiện nơi ngưỡng cửa chỉ đánh thức trong cô những hồi ức đau buồn.
TPO - Nhà hàng Jung Jae bước vào một cuộc chiến ẩm thực “sống còn”, đối đầu với một đối thủ hào nhoáng, bằng một thực đơn đơn giản đến bất ngờ - món cơm cuộn. Tình hình “tim mạch” của chàng tổng tài Beom Woo cũng trở nên đáng báo động trong tập này.
TPO - Khán giả Việt thường than thở rằng phim Việt ít khai thác đề tài ẩm thực, thì “Bếp trưởng tới” sẽ mang tới cho bạn chuyện hậu trường của một nhà hàng cao cấp với những món ăn có mức giá trên trời.