TPO - Trong thời gian từ năm 2015 - 2024, ông Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân “Truong Huy San (Osin Huy Duc)” nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
TPO - Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, quần áo phải tươm tất… trở nên xa xỉ đối với người cán bộ ở Bình Dương vào lúc này. Thay vào đó là những bữa cơm vội vàng, người ướt đẫm mồ hôi để vừa nghĩ cách đối phó với dịch bệnh vừa giúp dân vượt qua khó khăn.
TPO - Đừng vì bất cứ lí do nào mà giữ cô ấy trong nhà, sự việc sẽ không dừng lại ở mức hối hận, thú nhận tội của chồng như bây giờ đâu mà phức tạp hơn nhiều đấy. Nhất là nếu cô ấy có bầu với chồng cháu rồi đòi danh phận, đòi quyền lợi thì cháu có muốn níu kéo hạnh phúc gia đình cũng khó đấy.
TPO - Khuya muộn tỉnh giấc không thấy Hồi đâu, nghĩ chồng đang dùng nhà vệ sinh nên dù có nhu cầu tôi cũng ráng đợi. Vậy mà càng đợi càng không thấy Hồi trở vào, sốt ruột tôi mở cửa phòng và chết sững vì gặp cảnh Hồi và Vân đang âu yếm nhau...
TPO - Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trong phòng ngủ của tôi lại ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ...
TPO - Nhìn bộ dạng sợ hãi thiếu tự nhiên và trang phục, đầu tóc xộc xệch của Hoa tôi nghi ngờ quá bèn đẩy em qua một bên để chạy lên gác. Tôi muốn xỉu khi thấy chồng tôi mặc quần trái, áo chưa kịp cài khuy
TPO - Những người trốn chồng, trốn vợ đi "mèo mả gà đồng" với kẻ khác, đến khi vợ hay chồng phát hiện lại leo lẻo chối tội, lại thản nhiên đổ trách nhiệm cho đối tác, thì có nhân ái, có rộng lượng, vị tha đến bao nhiêu rồi cuối cùng họ cũng lại ngựa quen đường cũ mà thôi.
TPO - Chuyện trọng nam khinh nữ bây giờ khá là lỗi thời rồi, chẳng qua chồng chị lấy việc đó làm tấm bình phong để mèo mả gà đồng với gái trẻ cho thỏa mãn lối sống trăng hoa, buông thả của anh ấy mà thôi.
TPO - Chuyện phức tạp, nghiêm trọng không phải khó ở việc mèo mả, gà đồng giữa hai người xấu xa đó, mà rắc rối ở chỗ giải quyết sao cho êm thấm chuyện đứa con ngoài giá thú của chồng cháu và osin trẻ kia.
TPO - Chị nên sòng phẳng thanh toán công xá cho cô gái trẻ mất nết đó để chấm dứt hợp đồng thuê mượn, cũng như cương quyết yêu cầu cô ấy ra khỏi nhà chị ngay sau khi nhận đầy đủ tiền công...
Có những sinh viên học ngành Giáo dục mầm non khi được hỏi thì tự định vị nghề của giống như “ô sin” hoặc “vú em”. Cách nghĩ này thực sự chưa ổn, nếu đào tạo sư phạm mà chưa giúp sinh viên ý thức được vai trò của mình như một nhà giáo dục khó cải thiện chất lượng giáo dục.
TPO - Tôi không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Viên đang ôm eo Mây vào nhà nghỉ trong một con hẻm vắng. Hóa ra đâu phải Mây tốn công, tốn thời gian giữ chồng hộ tôi mà là Mây luôn bên chồng tôi vì họ là tình nhân.
TPO - Con thuyền hạnh phúc của gia đình chị đang có nguy cơ chìm vì cô giúp việc còn nhỏ tuổi mà đã biết giăng bẫy ông chủ để đạt được mục đích đổi đời theo kiểu gửi chân của sói đó.
TPO - Tôi suýt xỉu khi chính mắt mình chứng kiến cảnh chồng tôi và Vân âu yếm, quấn lấy nhau ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi lúc tôi từ bệnh viện trở về.
TPO - Chị có nghĩ rằng mình đổ hết tội cho cô gái giúp việc trẻ kia đã quyến rũ, đã dẫn dắt chồng chị vào chuyện ngoại tình là không công bằng, là thiên vị, bênh vực cho chồng mình không?