H’Hen Niê: 'Tự hào khi từng làm ô sin, phát tờ rơi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Tôi vẫn rất tự hào khi ngày hôm qua từng làm ô sin, phát tờ rơi... Bởi những công việc ấy đã giúp tôi thay đổi chính bản thân mình”.


Hoa hậu H’Hen Niê đã trải lòng với hơn 3.000 tân sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) trong lễ khai giảng tối 7/10.

Cô kể câu chuyện từ thiếu nữ buôn làng chạm tay tới chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và vươn đến top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới.

H’Hen Niê: 'Tự hào khi từng làm ô sin, phát tờ rơi' ảnh 1

H’Hen Niê đến với sinh viên Đà Nẵng và được chào đón nồng nhiệt.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhớ lại trước đây TP.HCM là chốn thành thị phồn hoa, xa xỉ, lúc đó cô chỉ ao ước được tới học vì gia đình không đủ kinh tế. Chỉ tính mỗi tiền xe thôi đã đủ nặng rồi.

“Đó là một ngày tháng 9 mưa tầm tã, mẹ đưa cho tôi gần một triệu đồng, dặn đi dặn lại thành phố rất phức tạp, có cả nạn móc túi, phải cẩn trọng với tài sản của mình. Lúc đó với Hen một triệu đồng trong người là lớn nhất, còn túi xách chỉ có mền, gối, mấy bộ đồ và sách vở nên không sợ mất. Mẹ bày kế bỏ tiền vào giày là chắc nhất, không ai lấy được. Hen nghe vậy răm rắp làm theo, nhưng khổ nỗi mình đi xe giường nằm, lúc cởi giày ra thì tiền rớt hết…”, cô kể và nói đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên về những ngày đầu khó khăn rời buôn làng đi học.

Để trang trải cuộc sống ở thành phố, cô không ngại làm bất kỳ việc gì, từ ô sin, phát tờ rơi… H’Hen Niê cởi mở rằng vẫn rất tự hào khi ngày hôm qua từng làm những công việc đó. Những công việc ấy, cô đã thay đổi chính bản thân mình. “Nếu không làm giúp việc trong thời điểm đó thì không thể đủ tiền để đi học, trang trải cuộc sống hàng ngày. Đi phát tờ rơi giúp mình tự tin hơn. Bình thường mình ngại nói, nhưng cầm tờ rơi trên tay phải mời, phải giới thiệu với mọi người, nói mỗi ngày và càng lúc càng nhiều hơn, tự tin hơn”, H’Hen Niê nghiệm ra.

H’Hen Niê: 'Tự hào khi từng làm ô sin, phát tờ rơi' ảnh 2

Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ những tháng ngày khó khăn và hành trình vươn lên của mình với hơn 3.000 tân sinh viên Đại học Đông Á.

Để truyền cảm hứng cho sinh viên, Hoa hậu Hoàn vũ khích lệ các bạn khi làm bất cứ việc gì cũng phải hết mình, đồng thời học hỏi những điều hay trong môi trường đó. Mỗi người phải có ước mơ, khát khao thay đổi bản thân mình, đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc. Cô cũng khích lệ các bạn trẻ nên học ngoại ngữ để có thêm kỹ năng giao tiếp, cơ hội học tập, làm việc, hội nhập…

Dịp này, ban giám hiệu Đại học Đông Á cũng trao danh hiệu Đại sứ Hoa Anh đào cho Hoa hậu H’Hen Niê, ghi nhận hành trình nghị lực và câu chuyện truyền cảm hứng của cô đến sinh viên.

“H’Hen Niê đã truyền cảm hứng cho sinh viên để các em biết vươn lên, thêm nghị lực vượt khó trong học tập và cuộc sống. Từ câu chuyện của H’Hen Niê, tôi tin chắc rằng các em có niềm lạc quan, tin tưởng ngày mai sẽ tươi sáng nếu chúng ta không ngừng phấn đấu từ ngày hôm nay”, TS. Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Đại học Đông Á nhìn nhận.

H’Hen Niê: 'Tự hào khi từng làm ô sin, phát tờ rơi' ảnh 3

Trường Đại học Đông Á trao danh hiệu Đại sứ Hoa Anh đào cho Hoa hậu H’Hen Niê.

H’Hen Niê: 'Tự hào khi từng làm ô sin, phát tờ rơi' ảnh 4

Hàng ngàn sinh viên đã được Hoa hậu Hoàn vũ tiếp thêm động lực vượt khó.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.