TPO - Hành trình về nguồn của CLB Thủ lĩnh trẻ (ĐHQG Hà Nội) giữa tháng Bảy - những ngày cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ, đã để lại trong mỗi sinh viên những dư âm không dễ gọi tên. Đi qua các địa danh như Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc, Làng Sen quê Bác… họ không chỉ 'thấy' lịch sử bằng mắt, mà đã thực sự ‘nghe’ lịch sử bằng trái tim.
TPO - Tại buổi lễ thắp nến tri ân, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: “Tuổi trẻ Việt Nam đời đời nhớ ơn và trân trọng những trang sử vàng được viết bằng chính máu xương của thế hệ cha anh, của tinh thần kiên trung, bất khuất, vì từng tấc đất quê hương, những giá trị lịch sử trường tồn của đất nước Việt Nam văn hiến và anh hùng".
TPO - Tối 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã làm lễ dâng hương, thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ năm 1972.
TPO - 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động, thành kính dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị). Đây là hoạt động đồng hành với Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025).
TPO - Thật khó để diễn tả hết niềm biết ơn với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, cũng như 71 nghĩa trang khác ở tỉnh Quảng Trị, là nơi để đồng bào cả nước đến thăm viếng, tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ.
TPO - Tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn quy tụ 10.263 phần mộ các liệt sĩ đã hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc, thống nhất đất nước.
TPO - Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) tại Quảng Trị là hành trình về nguồn, nơi có địa đạo Vịnh Mốc - huyền thoại trong lòng đất lửa, Thành cổ - bản hùng ca bất tử 81 ngày đêm, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải - khúc khải hoàn của khát vọng hòa bình.
TPO - Sáng 29/6, tại Kỳ đài Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị, báo Thanh Niên khai mạc Ngày hội đạp xe vì Hòa bình. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 quy mô quốc gia, hướng đến quốc tế, sẽ được khai mạc vào tối 6/7, tại khu di tích này.
TP - “Trường Sơn, xẻ dọc, rọc ngang/ Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng. Trường Sơn, vượt núi, băng sông/ Xe đi trăm ngả, chiến công bốn mùa. Trường Sơn, đông nắng, tây mưa/ Ai chưa đến đó, như chưa rõ mình”. Những thi từ trong Nước non ngàn dặm của nhà thơ Tố Hữu đã khái quát phần nào về Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh qua dải đất Quảng Trị kiên trung trong cuộc trường chinh vĩ đại đánh Mỹ cứu nước của dân tộc.
Trong hai ngày 2 và 3/12, Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam (Tập đoàn TNG) tổ chức chuyến hành hương, trở về với các nghĩa trang liệt sỹ ở Trường Sơn.
Ông Nguyễn Văn Quản, Phó Trưởng Ban quản lý nghĩa trang và đón tiếp thân nhân Quảng Trị, trực tiếp quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9 cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận chiếc xe ô tô điện do Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trao tặng. Chiếc xe này sẽ dùng để chở đồ lễ, chở người già, người tàn tật đi thăm viếng nghĩa trang…
TP - “Để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc nơi yên nghỉ của các anh, mỗi cán bộ ở nghĩa trang một ngày phải đi bộ ít nhất một vạn bước chân”. Một nữ đồng nghiệp của tôi đã thốt lên như vậy lúc mục sở thị công việc của các nhân viên ở Ban quản lý Nghĩa trang LSQG Trường Sơn trong những ngày hè rực nóng tháng Bảy này...
Nói đến Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, hẳn ai cũng biết ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng Chính phủ), Tư lệnh Bộ chỉ huy 559. Ông cũng chính là người đề xuất xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia (LSQG) Trường Sơn làm nơi an nghỉ cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
TPO - Không chỉ thăm hỏi, tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, từ ngày 19/7 đến 21/7, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty CP đầu tư TNG Holdings Việt Nam (TNG Holdings Vietnam) còn trực tiếp thực hiện chuyến hành hương về với các nghĩa trang liệt sỹ ở Trường Sơn, viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
TPO - Là một người sinh ra trong gia đình có tới 4 liệt sỹ và cả ba lẫn mẹ đều là thương binh nên mỗi khi tới dịp kỷ niệm ngày Thương Binh- Liệt sỹ, nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn lại có những cảm xúc bồi hồi. Nhạc sỹ đã kể lại một trong những kỷ niệm sâu sắc mà ông nhớ còn mãi.
TPO - Đến thời điểm này, tuyến đường nội bộ, khu hành lễ, bậc tam cấp trong Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Trường Sơn đã hoàn thành 90% khối lượng công việc; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 27/7 kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
TPO - Nhiều cựu binh Trường Sơn sau khi trở về từ chiến tranh đã vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương. Họ cũng không quên những đồng đội đã ngã xuống hoặc kém may mắn trong cuộc sống. Với họ, luôn có một nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình những người lính Trường Sơn.
TP - Sáng 27-7, tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968 (Ngã ba Giồng thuộc xã Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TPHCM tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7).
TP - Đêm qua, hàng vạn thanh niên đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ ở 2.098 nghĩa trang trong cả nước. Những ngọn nến đã cháy từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái - đất nước bồi hồi trong ánh sáng linh thiêng ấy.
TP - Ít ai biết Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng hiện có 6 trong số 7 ngôi mộ gió của những liệt sĩ Trường Sa hy sinh năm 1988 khi bảo vệ đảo chìm Gạc Ma. Có người mẹ già cứ đến ngày giỗ chung 14-3 lại mặc lên mình chiếc áo hải quân ngày nào của con để lên thăm mộ.