TP - Trong số này, Tiền Phong Chủ nhật mời các bác sĩ trả lời một số câu hỏi bạn đọc gửi đến hộp thư thithambengoitp@gmail.com thời gian gần đây. Hộp thư luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn trước những vấn đề “thắc mắc biết hỏi ai” này.
TPO - Tin tưởng và yêu em nên tôi đón em về nhà trọ chung sống với ý định sẽ sớm đưa em về ra mắt bố mẹ để tính chuyện tương lai. Không ngờ đêm muộn hôm qua tôi nhận được tin quán bar mà em là nhân viên đã bị niêm phong vì hoạt động mại dâm, em cùng nhiều cô gái khác làm việc cho quán cũng bị bắt...
TPO - Theo tôi, chuyện chỉ có vợ chồng chị và cô nhân tình trẻ của chồng biết, có lẽ chị nên giữ kín để giải quyết riêng giữa 3 người với nhau là tốt nhất.
TPO - Chuyện gì chứ chuyện lừa vợ, dối con để cặp bồ rồi mang nợ về nhà là không thể chấp nhận được chị ạ. Chị đừng tin lời anh ấy nói, hãy tỉnh táo để xem việc anh ấy đã làm mới là khôn ngoan, là đúng đắn nhất trong lúc này đối với chị.
TPO - Dũng cảm lên cháu, sai thì cháu cũng đã sai rồi, trả giá cháu cũng đã trả rồi, đừng ôm mãi nỗi buồn rồi buông tay mặc số phận là càng có tôi cho bản thân, với bố mẹ đấy.
TPO - Sau những gì đã xảy ra với bạn trong câu chuyện Tàn đời trai còn gánh thêm đống nợ vì mắc bẫy tình của 'gái ngoan' , tôi nghĩ là quá sức giải quyết của bạn rồi đấy.
TPO - Cô chỉ khuyên cháu một điều là sau này có tiến tới tìm hiểu một người đàn ông khác thì hãy thận trọng, đừng dâng hiến vô tư chỉ vì cảm tính nhất thời như trước, thì sẽ gây thiệt thòi cho cháu cả về tình cảm lẫn tiền nong cháu nhé.
TPO - Thế nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một chú rể, cả nhà chị Kim dứt khoát không buông tôi ra, bởi theo họ tôi đã làm chị Kim mang bầu được 3 tháng rồi. Họ dọa nếu tôi "chạy làng" thì tui có chui xuống đất họ cũng bắt tôi lên để trị tội!
TPO - Chẳng qua ở vào thế bí, sợ 3 mặt một lời sẽ lộ tẩy bộ mặt phản bội chị, ngoại tình với cô em mang danh kết nghĩa đó nên chồng chị kêu oan đó thôi.
TPO - Tôi đưa Quân về nhà, tận tình chăm sóc Quân như một người đàn bà dịu dàng nhất. Tôi không tiếc Quân một thứ gì từ sắm cho anh thời trang hàng hiệu, đến làm đầy tài khoản của anh bất cứ lúc nào anh ngỏ ý.
TPO - Trước mắt chị phải cương quyết cứu lấy công ty, bằng cách thu lại hết vốn liếng của công ty từ người đàn ông tệ bạc mà chị gọi là chồng đó đang nắm giữ. Sau khi nắm được số vốn còn lại đó chị hãy làm đơn ra toà chấm dứt với người đàn ông vô đạo đức đó.
TPO - Cuối cùng nếu chồng cháu không tỉnh, quyết lựa chọn người tình trẻ kia thì bác khuyên cháu nên chấp nhận để chồng cháu toại nguyện, bởi có cố níu kéo thì với đam mê tình trẻ, chồng cháu cũng sẽ tìm mọi cách để đến với cô ta mà thôi.
TPO - Bà chủ trẻ sau khi đã tận hưởng những ngọt ngào từ cháu cũng đã trơ trẽn đặt điều vu cho cháu là dùng sức trẻ cưỡng bức bà ta để mong chồng bà ta tha lỗi, chắc chắn giờ này cháu đang tự sỉ vả mình, đang ân hận đến tận cùng với sai lầm mù quáng của mình.
TPO - Có nói gì, làm gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, người đàn bà ấy chẳng nuôi không bạn mà là quan hệ với bạn theo kiểu đổi chác sòng phẳng, vì vậy bây giờ không dễ gì bà ta buông tha cho bạn ngay đâu.
TPO - Ra trường tôi xin được việc làm ở một công ty và có người yêu là một cô gái xinh đẹp, hiền lành. Tôi mạnh dạn nói cùng cô chủ, xin cô cho được chuyển ra ngoài thuê trọ và chấm dứt quan hệ tình – tiền bấy lâu nay.
TPO - Bác có lời khuyên cháu là giữ bình tĩnh, để tỉnh táo mà tháo gỡ khó khăn cả về hôn nhân của cháu và vợ, cả về kinh tế của bố mẹ cháu đang chịu nợ nần do vợ cháu lén lút mang tiền hàng của gia đình đi bao người tình.