Google News

Hà Nội

Trường học trong 'ốc đảo': Giáo viên dùng xe cứu hộ, thuyền phao... đưa đón học sinh

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 8/10, nhiều trường học tại khu vực An Khánh vẫn chìm trong biển nước. Phố biến thành sông, sân trường thành hồ; phụ huynh và giáo viên phải dùng thuyền nhựa, bể phao để đưa học sinh đến lớp giữa dòng nước ngập.

Khu biệt thự liền kề Nam An Khánh ngập trong nước.
tp-ngapnkhanh-11-2652.jpg
Dù nằm trong khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ, nhiều căn nhà liền kề tại khu đô thị Nam An Khánh (đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, Hà Nội) vẫn thường xuyên bị ngập sau mỗi trận mưa lớn. Ghi nhận sáng 8/10 của PV Tiền Phong, sau cơn mưa kéo dài từ chiều tối hôm trước, nhiều căn nhà liền kề dọc đường Hoàng Tùng vẫn chìm trong tình trạng ngập nặng.
tp-ngapnkhanh-16.jpg
Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.
tp-ngapnkhanh-12.jpg
Nhiều xe máy hoặc ô tô gầm thấp "chết đứng" khi cố vượt qua đoạn nước sâu.
tp-ngapnkhanh-17.jpg
tp-ngapnkhanh-18.jpg
tp-ngapnkhanh-14.jpg
tp-ngapnkhanh-02.jpg
Muôn kiểu di chuyển của người dân tại "rốn" ngập An Khánh.
tp-ngapnkhanh-13.jpg
tp-ngapnkhanh-11.jpg
tp-ngapnkhanh-10.jpg
tp-ngapnkhanh-07.jpg
Cư dân nơi đây vừa khắc phục xong hậu quả của đợt ngập sâu hồi tuần trước thì trận mưa lớn lần này lại khiến mọi thứ quay trở lại tình trạng bất ổn.
tp-ngapnkhanh-05.jpg
Sau một ngày nghỉ học, khi học sinh trở lại lớp, con đường dẫn vào trường vẫn ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển. Để đảm bảo an toàn, các cô giáo mầm non tại một số trường tư thục trong vùng ngập phải bế từng em nhỏ, hoặc dùng thuyền tự chế và bể phao để đưa học sinh qua đoạn đường ngập.
tp-ngapnkhanh-08.jpg
tp-ngapnkhanh-06.jpg
tp-ngapnkhanh-03.jpg
tp-ngapnkhanh-04.jpg
Cô Minh Anh, giáo viên Trường Mầm non Olympia, cho biết: “Sáng nay, khu vực quanh trường vẫn còn ngập. Chúng tôi phải liên tục cập nhật tình hình nước ngập trên địa bàn cho phụ huynh và bố trí các điểm đón trẻ ở khu vực cao ráo nhất, vừa đảm bảo an toàn cho các con, vừa thuận tiện cho phụ huynh đi làm.”
tp-ngapnkhanh-15.jpg
Nhiều phụ huynh đưa con đi học qua đoạn đường ngập bằng xe cứu hộ.
tp-ngapnkhanh-07-5466.jpg
Nước ngập bao vây khắp nơi khiến việc đưa đón học sinh đến trường trở nên vô cùng khó khăn đối với phụ huynh và giáo viên.
tp-ngapnkhanh-01.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh (khu chung cư Gemek 1) bày tỏ: “Ngập lụt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Học sinh gặp khó khăn trên đường tới trường, người lớn phải vật lộn đủ ‘trăm kế’ để đến được công sở... Tháng này, chúng tôi đã bị ngập ba lần, có đợt nước cao đến bụng, thật sự rất mệt mỏi”.
tp-ngapnkhanh-19.jpg
Vì ngập quá nhiều lần, nhiều chủ các căn biệt thự tại đây đã gia cố, bịt các tầng hầm để tránh thiệt hại do nước ngập dồn vào hầm.
tp-ngapnkhanh-09-517.jpg
Dù bão đã tan, Hà Nội đã hửng nắng, nhưng cảnh ngập úng vẫn hiện hữu ở nhiều nơi. Những xe chuyên dụng chở người dân ra vào vùng ngập phải hoạt động liên tục suốt hai ngày qua.